Thế là tròn một tháng tôi vào làm công ty mới, nhóm tôi có 4 người, trưởng nhóm của tôi là một cô tuổi trung niên. Trái với ngày đầu đi làm tôi nghĩ chắc cô khó lắm, nhưng không cô rất “xì teen dâu” nhen, ăn mặc trẻ trung cười nói vui vẻ, cô trồng cây rất mát tay vườn nhà toàn phòng lan lúc nào cũng nở hoa, bàn làm việc của cô toàn cây xanh cô còn tặng cho tôi một chậu to ơi là to, cô bảo “ Bàn làm việc có cây xanh mát lắm con”,  giờ giải lao mấy cô cháu còn tranh thủ thiết kế khẩu trang tặng cho đồng nghiệp người một cái.

Xưa tôi cũng “ nhoi” lắm nhưng từ khi làm việc với cô, tôi học được tính kiên nhẫn, phải biết lắng nghe nhiều hơn. Cô nói “ làm nghề của mình con phải bình tĩnh lắng nghe để hiểu người ta muốn gì, cần gì như thế mới giỏi con ạ. Cô cũng là người dạy tôi những kinh nghiệm trong nghề hữu ích mà không có trường lớp đào tạo.

hình ảnh
( Vườn hoa nhà cô)

Nhân dịp ngày 8-3 sắp đến chúc cô và các chị em trong công ty ngày càng trẻ trung xinh đẹp.