Các mẹ cho em bán than một chút, chẳng là em làm công sở và làm thêm một số việc cuối tuần liên quan đến chuyên nghành, lương khoảng 12 triệu/tháng. Mỗi tháng góp bme ck 5tr, và mua sắm đồ dùng hàng tháng, điện nước....2triệu nữa là 7 triệu. Mẹ ck em thì bế con cho em. Bà thì yêu thương cháu lắm. mỗi tội rất hay than vãn là bế cháu thì ko làm được gì cả :(. Em muốn trả bà tiền hàng tháng bế con thì bà ko lấy (vì bà nuôi vợ ck anh trai chị dâu em 7 năm ko lấy 1 xu tiền ăn, và bế 2 đứa cháu nên bà ngại ko muốn lấy của em, em bảo thuê người thì bà bảo ko yên tâm). Em thì mới cưới đc 2 năm nhưng góp đầy đủ tiền ăn nên chắc bà ngại.
Bà có một mảnh vườn nhỏ, trồng nhiều loại rau và hàng ngày em mang đến cquan bán cho bà.
Hnay em mang đến nhà cho 1 chị, ck chị ấy có vẻ nhìn em với kiểu bôi nhếch, em xấu hổ vô cùng, anh ấy là bạn anh rể em dưới quê, nhìn trên xe em đầy rau mà em thấy ngại quá các mẹ ạ
Đến cơ quan, đang lấy rau bán cho 1 chị thì chú bảo vệ ra bảo ko đc để xe ở đây rồi nói này nọ, em tủi thân quá các mẹ ạ, ngày nào cũng chào mọi người mua rồi mang đến tận phòng cho người ta em chán lắm í.
Các mẹ cho em hỏi thật một câu, các mẹ nghĩ thế nào khi em cứ mang rau đến rồi mời chào các chị ạ?