e mới ra trường từ tháng 6, háo hức đi tìm việc, nào 24h, timveknhanh, mywork, trung tâm này nọ, cuối cùng cũng lăn chuột đi đi lại lại chỗ mấy sàn bất động sản.. :- chả là đi đâu e cũng chỉ múôn nhìn nhà ng ta, đi qua mấy biệt thự hay nhà có thiết kế kiểu kách vẫn cố ruớn cổ lại nhìn làm e súyt mấy lần mất mạng8-|, hơn nữa, mí công ty đó lại thêm câu không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản, lương hấp dẫn... hào hứng quá :)):))
ui,, đã 4 tháng rồi mà e vẫn chưa chốt được căn nào, phải chăng e k có duyên với ngề hay vì chưa cố gắng hết mình.. câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu nhưng các đáp án cứ bị e gạt hết ra 1 bên... nhưng đến giờ phút này e thực sự hoang mang r, có lẽ nào e nên rẽ xang con đường khác..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1