Em hiện là sinh viên năm cuối ngành Tài chính Ngân hàng. Hiện tại em đang thực tập ở một công ty tư nhân, công việc thì không đúng chuyên ngành của em. Em làm nửa ngày, công việc cũng không vất vả, các anh chị ở đây đều thân thiện, thời gian được linh hoạt, em có phụ cấp hàng tháng. Nói chung môi trường làm việc em không có gì phàn nàn. Sếp muốn em làm ở đây lâu dài nên rất tạo điều kiện. Tuy nhiên sau 3 tháng em nhận ra đây không phải là việc mình thích. Nói thẳng ra là bây giờ em cảm thấy chán, không có động lực làm việc như lúc đầu nữa. Công việc nhàm chán, và em cảm giác nhân viên ở đây cũng cùng một kiểu ì ạch như em, mặc dù họ là nhân viên chính thức. Em cảm thấy nếu tiếp tục làm việc ở đây em sẽ không phát triển được và cũng không học hỏi được gì nhiều. Vì vừa đi học trên trường và đi làm ở đây nên em đã trì hoãn kế hoạch thi Ielts (đáng lẽ Em dự định thi trong năm 2015) . Sang kỳ tới em có kế hoạch thực tập ở ngân hàng. Theo kinh nghiệm của các anh chị đi trước và các bạn, kỳ tới em có nên nghỉ ở đây để chỉ tập trung thực tập ở ngân hàng không. Vì nếu vừa làm ở đây và vừa thực tập ở ngân hàng thì em sẽ không có thời gian ôn thi Ielts. Em thực sự rất hoang mang vì năm cuối rồi em cũng không xác định được em thích gì, em không biết làm gì tiếp theo cả. Em biết khả năng bản thân không thể làm tốt nhiều việc cùng một lúc. Nhưng em rất cần lời khuyên từ mn. Cảm ơn mn đã lắng nghe em.