Em không có hứng thú làm việc, mong mọi người tư vấn giúp
Em chào mọi người, :)
Em rất hay theo dõi diễn đàn webtretho nhưng chủ yếu là đọc các tâm sự của các chị thôi và từ đó cũng đã rút ra những kinh nghiệm quý báu cho cuộc sống của mình. Em rất mong các chị có thể tư vấn giúp em một vấn đề em gặp phải trong công việc như sau ạ.
Em là một đứa hiền lành, ít nói, hơi nhàm chán và trầm. Trong công ty em thường được đánh giá là trầm và ít giao tiếp với mọi người. Lúc mới ra trường làm theo làm Marketing vì thấy nó hay hay và nghĩ là... lương sẽ cao, làm được một thời gian vì quá mệt mỏi nên em đã nghỉ và chuyển sang làm PR vì thấy mình có có chút khiếu viết lách.
Em bắt đầu làm ở công ty hiện tại từ tháng 8 năm 2014, công việc chính là support chị sếp về external PR (branding, làm newsletter, làm việc với báo chí, viết bài tư vấn hàng tháng...), nếu chỉ thế thôi thì em cũng khá hào hứng, nhưng khổ nỗi trong JD của em lại có phần Internal Communications (Truyền thông nội bộ) mà lúc đọc tin tuyển dụng em sơ suất không tìm hiểu kỹ. Thời gian đầu em khá choáng vì theo như con bé cùng phòng nói thì sinh nhật mỗi người em đều phải đứng ra tổ chức, rồi viết báo nội bộ hàng tuần. Viết lách thì e ko ngại, nhưng cứ phải đứng ra tổ chức vụ nọ vụ kia, khuấy động mọi người thì thật sự em không có khiếu 1 tí tẹo nào (em bị mắc chứng ngại đám đông, ngại chốn ồn ào, ít nói, hay bị mắc cỡ).
Thời gian gần đây em stress gầy cả người vì cứ nghĩ luẩn quẩn ko biết làm thế nào để tìm lại hứng thú cho công việc. Mặc dù không phải công việc chính nhưng vụ internal com này phải chiếm khoảng 25-30% thời gian làm việc của em, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và động lực làm việc của em.
Vậy mong các chị chỉ giáo giúp em vụ này em nên làm gì? Tiếp tục cố gắng làm hay xin bỏ hẳn mảng đó, hay tìm việc khác? (có những công ty phòng PR chỉ chuyên về làm PR chứ ko có vụ internal com này)
Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của mọi người ạ! @};-@};-@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1