Thiệt tình, mình chẳng muốn nói xấu công ty người ta đâu, nhưng ức chế quá, ăn ko ngon, ngủ ko yên, ko xả ra chắc tức chịu ko nổi các bạn à.
Chuyện thế này, mình vừa cập nhật hồ sơ trên 1 trang web xin việc thì có người gọi hỏi mình có muốn tìm việc ko, mình đang nghỉ thai sản chuẩn bị đi làm lại, thấy đây cũng là cơ hội tốt nên đồng ý đi phỏng vấn. Phỏng vấn với kế toán trưởng xong, chị í bảo nếu ok thì chị sẽ cho mình gặp sếp, sếp chỉ mà ok thì mình được nhận vào. Tới một ngày, chị í điện bảo mình là sếp muốn gặp mình liền, bảo mình chạy qua ngay ( vớ vẩn thiệt, làm như mình ở ko muốn là phải có mặt vậy, chỗ đó cách chỗ mình tới 13km chứ ít gì). , mình hẹn lại chiều hôm sau lúc nào cũng được, và chị í hẹn mình 3 giờ chiều.
Hôm sau, 2g30 mình đến văn phòng, chị í bảo sếp chưa vô nên bảo mình ngồi đợi, mình nghĩ do mình đến sớm nên đợi là đúng rồi. Ấy vậy mà 3g30 cũng k thấy mặt sếp đâu, mà mình cũng chẳng thấy chị kế toán trưởng nói gì, một chị nhân sự thấy vậy mới điện lên hỏi, lúc đó mình mới biết sếp bận họp đột xuất tới 4g15 mới ra, mình nghe xong là thấy khó chịu rồi, giờ lỡ chờ 1 tiếng rồi thôi thì chịu khó chờ 45ph nữa vậy, tức một nỗi cái người hẹn mình đến phỏng vấn ko thèm nói gì với mình 1 tiếng luôn( bất lịch sự ko chịu nổi). Tới 4g15 rồi mà mình vẫn k thấy sếp đâu, cái chị phòng nhân sự ái ngại gọi lên trên 1 lần nữa, mới biết sếp còn chưa về ( tệ nhất là ko thèm nói gì với mình, cái này là mình hóng được). Mình ngồi đó đợi mòn mỏi, đầu óc nghĩ hay là cty muốn thử thách sự kiên nhẫn của mình, thôi thì lỡ đợi rồi thì đợi luôn tới cùng xem sao, biết đâu may mắn gặp được công việc tốt. Cuối cùng sếp cũng về tới cty lúc 5g, coi như mình đợi đúng 2 tiếng rưỡi.
Sếp bước vào, mặt lạnh như tiền, ngoắc tay, bảo mình đi theo ( hơi bị ngán cái thái độ này rồi). Phỏng vấn thì nói cộc lốc, i như đi tra khảo người ta vậy. Dù gì mình cũng tốt nghiệp đại học có tiếng trong tp, kinh nghiệm làm kế toán trưởng nhiều năm chứ có phải dân lơ tơ mơ đâu. Phỏng vấn xong biết thế nào cũng rớt vì mình vô tình để lộ mình có công việc làm thêm bên ngoài ( cái này do mình dại, cứ nghĩ khai vậy cho oách, híc, ai dè lại trở thành yếu điểm). Tới lúc về còn được chị ktt phán cho 1 câu, đợi có 2 tiếng chứ mấy, nghe mà tức ói máu, làm như mình, con mình đang đói khóc ở nhà kia kìa. Trên đường về nghĩ thấy mà tức lộn ruột, ko biết có ai đi phỏng vấn mà bị như mình ko
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1