Chào các anh chị WTT,


Em biết là ai đã đi làm thì không thể tránh khỏi áp lực được, đã gọi là đi làm thì làm gì có cái gì sung sướng, dễ làm đâu. Nhưng đã đi làm 2 năm mà em vẫn thấy mình mông lung quá, nên em viết lên đây để xem có ai như em hay có những lời khuyên tốt thì giúp em với ạ.


Em là tuýp năng động, ưa chạy nhảy, tổ chức... Em rất thích làm công việc liên quan đến PR, tổ chức sự kiện... Thế nhưng mà em cũng giống nhiều bạn sv khác, học trái ngành, rồi là ra trường thì toàn làm nhân viên kinh doanh, vì có vẻ nó là nghề duy nhất mà ai học cái gì ra cũng làm được ý ( em không nói đến việc làm tốt, mà chỉ đơn giản là làm đc thui ạ). Em cũng làm qua nhiều nơi, công việc không phải là không thuận lợi, em làm kinh doanh thì ko giỏi nhưng vẫn nhàng nhàng, đạt chỉ tiêu. Tuy thế em cứ hay đổi việc vì thấy môi trường ko phù hợp và quan trọng là em cứ thấy mình ko yêu mến công việc.Gần đây, em đã được như ý là em có cơ hội làm việc cho 1 công ty tổ chức sk chuyên nghiệp, Sếp của em rất tâm lý và dạy em nhiều thứ ( vì chị em chơi với nhau cũng thân), em học được rất nhiều và rất muốn làm sự kiện. Em thực sự yêu công việc lên ý tưởng, thiết kế kịch bản sự kiện cho khách, quản lý chạy sự kiện thành công... em thấy mình tràn trề nhiệt huyết mỗi khi làm 1 sự kiện nào đó. Nhưng em lại gặp phải một áp lực vô cùng lớn là em vẫn phải làm kinh doanh. Em muốn đc làm sk thì em phải có kh để mà làm những khâu về sau. mà em thì lại chỉ yêu cái khâu tổ chức...:(( Em vẫn miệt mài làm, nhưng mà đúng là muôn kiểu áp lực... và em thực sự thấy mông lung quá....:((:((:(( có ai chia sẻ và cho em lời khuyên không ạ?