Tôi và chồng ngoài 30 tuổi, cưới nhau được ba năm, đều có công việc ổn định, có một con.

Chồng tôi là người vui vẻ, hòa đồng nên ra ngoài được nhiều người yêu quý. Công việc của anh thường xuyên phải gặp gỡ đối tác, đôi khi còn đi công tác đôi ba ngày.

Gần đây tôi phát hiện chồng mỗi lần đi công tác đều gọi gái massage hoặc gọi gái ở cùng qua đêm. Tôi sốc vì từng rất tin tưởng vào chồng. Ngoại hình tôi và chồng đều ổn, việc quan hệ vợ chồng cũng không có vấn đề. Cảm giác bị phản bội và nhìn chồng thấy ghê sợ. Tôi phải làm sao?

Ánh

https://vnexpress.net/chong-thuong-goi-gai-qua-dem-khi-di-cong-tac-4534004.html