Em chào các anh các chị. Em hay vào diễn đàn để đọc tâm sự của mọi người nhưng lần này là lần đầu tiên em đăng bài để mong các anh các chị tư vấn giúp em ạ.


Em năm nay chuẩn bị ra trường, kỳ này là kỷ đang đi thực tập ạ. Em học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. Không biết chuyên ngành em học thì ra trường em có thể làm công việc gì ạ? Em đang mông lung quá.Em có nên đi học một khóa học kế toán để làm kế toán không ạ. Nhưng thực sự là em không thích kế toán. Em học Khối A nhưng mà lại chỉ thích viết lách, giấy tờ thôi ý( Cái này là do em có năng khiếu học Văn ạ,hihi).


Với lại em đang phân vân là có nên về quê hay ở lại Hà Nội không. Về quê thì em có việc làm luôn, không phải vất vả suy nghĩ đau đầu ạ,nhưng mà em thực sự thích tự mình kiếm việc và thích ở Hà Nội hơn, hơn nữa là any của em lại ở HN cơ ạ :p thế nên là cũng không muốn về quê làm. Hiện tại em được giới thiệu vào một công ty làm bên Xd, em chưa ra trường đâu,nhưng mà sếp ở công ty đó cứ tưởng em ra trường rồi nên vẫn nhận vào để học việc để sau lại làm kế toán ạ. Nhưng mà mang tiếng học việc nhưng mà mình mới, không có kinh nghiệm mấy, người ta chẳng cho làm gì mấy, cũng không dạy hạch toán sổ sách gì cả,đi từ chỗ ở đến chỗ làm thì gần 20km cơ,em mới vào chưa được một tháng mà nản quá anh chị ạ. Em đang không biết có nên nghỉ để đi xin chỗ khác không.Mà xin thì không biết xin vào công việc gì. Các anh các chị cho em lời khuyên với, em hiện giờ rất hỗn loạn ạ :((:((:((