Tình hình năm nay e cũng 28 tuổi rồi ma cv thì lận đận làm mãi vẩn không thấy dư mà cv k ổn định nữa :(( . Giờ xin việc sao khó khăn quá e mới xin được việc làm ở cty tư nhân mà vừa vô công ty ng cũ ngỉ hết mọi người ạ . Mà công việc này e chẳng có kinh nghiệm j hết giờ e phải tự cố gắng mà làm nhưng sao vẫn thấy hoang mang quá . Người cũ trước khi ngỉ ngày nào cũng nói là sếp thế này thế kia rùi e làm cũng bao lâu đâu cũng ra đi thôi . Cứ vậy mà mỗi sáng đi làm e cũng chẳng có hứng thú j hết mà không đi thử việc ở nhà k có tiền phải làm sao . Rùi thì gia đình cứ hỏi khi nào lập gia đình trong khi đó chiện tình cảm cũng suôn sẻ . Giờ e cảm thấy chán cs gê gớm mọi thứ đối với e chỉ là con số 0. mọi người cho e xin chút động lực bước tiếp đc k ạ . E đúng là thật tệ mà ....:((:((:((:((:((