Em muốn nhận được lời khuyên chân thành từ các anh chị những người đi trước em. Hãy cho em biết em phải làm thế nào?


Em du học sinh đang học tập sinh sống ở nước ngoài đã qua đây được gần 4 năm. 2 năm đầu tiên trôi qua rất êm đềm đẹp đẽ. Nhưng 2 năm sau em ngày nào cũng sống trong ác mộng, nhiều lúc em ngủ nửa tỉnh nửa mơ nghĩ 2 năm vừa qua em đang mơ 1 giấc mơ thì tốt biết bao nhiêu nhưng khi tự cấu mình 1 cái thì hóa ra em đang sống 1 cuộc sống mà em chưa bao giờ nghĩ đến. Gia đình cũng không giá giả lắm nhưng từ bé đến lớn bố mẹ chưa để em thiếu tốn gì cả. Em học Đại học xong thì qua nước ngoài học thạc sỹ. 2 năm đầu học tiếng em có đi làm thêm, mọi việc trôi qua êm đềm, đầu năm thứ 3 biến cố đầu tiên ập đến. Người yêu em trong 4 năm từ khi học đại học chung gọi điện qua báo có thai với người khác, và chia tay. Từ đó em đã xa vào cờ bạc. Sau 2 năm em báo về cho bố mẹ 2 lần. Lần này là lần thứ 3 em lại tái vào cờ bạc mà em ko dám nói. Mọi người 2 lần đã cho em niềm tin nhưng lần thứ 3 này em ko biết làm thế nào nữa. Từ bé đến lớn mọi người trong gia đình hãnh diện vì em. Ngoan hiền học cũng giỏi ( học đại học KTQD). mà giờ đây em tự phá nát cuộc đời mình. Chỉ còn 1 kỳ cuối bảo vệ luận văn thạc sỹ nữa là xog có thể ra trường đi làm trả nợ được mà em lại dính thêm lần nữa. Bố mẹ giờ cũng có tuổi cũng có bệnh tật. Giờ em nói ra sợ bố mẹ không chịu nổi. Em cũng ko biết phải làm sao nữa. Tương lai của em phía trước em đang phá hủy nó. Em rất mong có 1 cơ hội để làm lại từ đầu. ( nhưng em thấy đâu có ai tin vào người chơi cờ bạc có thể làm lại từ đầu). Hãy cho em lời khuyên em cảm ơn các anh chị nhiều