Là người đi làm lương tháng cũng không cao, chỉ muốn tích tiền để kinh doanh hay đầu tư kiếm thêm và cực kỳ ghét BH. Nhưng tự dưng nay em hối hận các mẹ ạ. Em không thể nào tin tưởng hoàn toàn vào BHYT như hiện nay, hối hận muộn màng.
Công ty BH cũng có cái tốt cái xấu. Bữa sau này, khi mẹ tao mất rồi tao mới biết người ta cũng có mấy gói BH cho bệnh hiểm nghèo, tầm khoảng 20.000đ/ngày cũng có. Tính ra mình bỏ 600k/tháng mà không may bị bệnh thật thì công ty BH sẽ chi trả 100% thậm chí nhiều công ty có mức trả đến 200% số tiền BH. Ba tao và tao ngày xưa đâu biết mà mua BH gì, bởi tới khi mẹ có chuyện thì không lo nổi. Mày giờ còn sớm, mẹ cũng đang khỏe mạnh thì mua đi. Không phải nói xấu mà mình phòng chuyện tương lai vậy mà.
Ảnh minh họa



Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Em có thể giúp chị giải thích va hiểu...
Giả sử mình mua BH bên A, ben B, bên C.
Khi chẳng may bị tai nạn gẫy tay, nằm viện.
Thì chi phí...
Chào bạn!
Thật tuyệt vời vì bạn đã có kế hoạch tài chính...
Thật tuyệt vời vì bạn đã có kế hoạch tài chính dài hạn trong tương lai và bảo vệ người bạn đời của bạn.Mình là đại lý bảo...
Mình tên Bình hiện Trưởng nhóm Kinh Doanh bên Dai-Ichi. Bạn liên lạc với mình nhé 0938.733.499 để được tư vấn cụ thể hơn
Em chắc chắn người viết bài trên là 1 PR sản phẩm