nhảy là bị khựng mất mấy giây, trượt mất bao nhiêu khoảnh khắc cưng xỉu. Định bảo chồng đổi cho con máy mới thì hôm qua tình cờ lướt thấy trang Phone-18.com có bài tổng hợp thông số dự kiến của iPhone 18 bản thường, đọc xong lại thấy lăn tăn các mẹ ạ.
Xem qua thấy đợt này có mấy điểm nâng cấp thực sự hợp với hội mẹ bỉm bận rộn:
Màn 120Hz mượt mà: Tranh thủ lúc ru con ngủ lướt điện thoại ban đêm đỡ bị mỏi mắt, vuốt chạm chuyển tab nhanh không bị giật.
Camera trước nâng lên 24MP: Điểm này ưng nhất vì em hay gọi video call cho ông bà nội ngoại ngắm cháu, camera nét thế này thì ông bà nhìn rõ từng biểu cảm của con luôn.
Sạc nhanh 40W + Pin chip 2nm: Cực kỳ tiện cho ai hay quên sạc như em, cắm vèo một lúc trong lúc cho con ăn là đủ pin xài cả ngày.
Chip A20 và RAM 12GB: Máy xử lý nhanh, bật app hay chuyển sang camera tức thì không bị độ trễ.
Bên đấy thấy để giá dự kiến bản 256GB tầm 23 triệu, có cả khoản hỗ trợ trả góp 0% nên tính ra chia nhỏ chi phí gia đình cũng nhẹ đầu.
Mẹ nào rành công nghệ cho em hỏi có nên ráng dùng tạm máy cũ đợi hẳn bản này ra mắt để dùng lâu dài tầm 3–4 năm cho kinh tế không, hay mua luôn dòng hiện tại cho xong ạ?
Các mẹ thử tham khảo: https://phone-18.com/iphone-18-512gb.html

