E bị viêm gan B và phải tiêm huyết thanh + vacxin cho con sau khi sinh. Nhưng vấn đề là thế này, mấy đứa y tá ở phòng khám cấp cứu viện C bất cẩn quá, k biết là cố ý hay vô tình, e và người nhà nhắc đi nhắc lại là tiêm huyết thanh vì đây là vấn đề quan tâm nhất, e vào phòng mổ mà vẫn dặn người nhà là nhắc y tá tiêm. Vậy mà sau 10h họ mang
con trả cho mẹ thì chỉ đưa cái giấy chứng nhận tiêm vacxin viêm gan B. E có hỏi là chị ơi còn tiêm huyết thanh thì bà đó bảo k phải tiêm huyết thanh, e bảo con e có phải tiêm, các chỉ số của e đều dương tính, bà ý đưa cho e xem cái tờ giấy thì tờ đó bị ghi thiếu HBeAG +, hic thế là e gọi ngay người nhà xuống phòng cấp cứu nói mấy đứa y tá, sau đó rồi mới về khoa sơ sinh....nói chung con e phải gần 12h sau sinh mới được tiêm huyết thanh. hic hic e k dám nghĩ tới hậu quả, chỉ mong con k sao. E ghét mấy đứa y tá thế, chúng nó làm ăn vớ vẩn quá mặc dù ngồi cả tiếng ở phòng cấp cứu nhắc đi nhắc lại chúng nó rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1