Tình hình là e mới sinh hôm 20/4 vừa rồi ạ, trộm vía mẹ con đều khỏe cả. Em thì hơi bị ảnh hưởng mấy bà chị ở bển tý, mà thấy ng cũng khỏe, đẻ xong 2 hôm thì hết đau chỗ khâu tsm mà cũng ko thấy vấn đề gì cả, cứ như ng thường nên chẳng kiêng cữ gì. mẹ chồng + mẹ đẻ cũng hiện đại tuốt nên ko tham gia vào vấn đề bắt e phải kiêng này nọ:|. Em đẻ ở Vinmec đẻ xong ng ta cũng bảo tắm rửa đi cho sạch :)). đẻ được 1 tuần thì e cuồng chân quá nhờ bà trông hộ thằng ku 2 vợ chồng đi chơi :x. Đến giờ là được gần 20 ngày e chưa thấy có vấn đề gì bất thường, trộm vía vẫn nhiều sữa, vẫn đủ sức thức đêm trông con.


E ăn uống cũng cảnh vẻ, vì sợ lên cân, chỉ suốt ngày uống nước ăn hoa quả tì tì :">. mà e thích ăn dứa lắm, đang mùa dứa nữa nên e cứ ăn ầm ầm cả tuần nay rồi. tự dưg lúc nãy đọc được ở topic gì đó có chị bảo là đẻ xog phải kiêg dứa 3,4 tháng 8-}. thàh ra e hoang mang qá, ăn dứa sau sinh thì có bị làm sao ko các mẹ @@. e vẫn còn hộp dứa to đùng ngay cạnh đây, chờ các mẹ trả lời ko vấn đề gì thì để e ăn tiếp T__T. chứ e nghiện dứa mà hồi bầu bí đã ko dám ăn rồi