Nhóc nhà tớ dạo này ngủ rất ít,cực kỳ ít ... cả ngày hầu như không ngủ..khóc và gắt gỏng suốt...thình thoảng lim dim 5,10 phút thôi rồi tỉnh dậy gào lên... huhu... em không sợ mệt nhưng em xót con em lắm .Gàn 1 tuần nay rồi .Đốt vía loạn cả lên mà cũng không thấy khỏi .Chắc cũng không phải đau bụng vì bé vẫn ăn,tè và ị bình thường .


Mà thức chơi không thì không nói đây nó cứ gào lên kiểu gắt ngủ í .Ru ngủ thì không ngủ....truyền tay nhau đi khắp nhà cũng không ngủ,cứ gào inh ỏi ...Hay con em khóc dạ đề ?? Nhưng mới 1 tuần nay mới thế thôi chứ trong tháng bé ngoan lắm :(


Có mẹ nào đã trải qua vụ này cho em chút kinh nhiệm với ... em lo lắng quá ! Kiểu này nhóc gầy còm đi mất ... huhu... Gần 2 tháng có 5 cân thui à ( sinh được 3.5kg )