con mình từ hôm làm đầy tháng (ko biết hôm đó có ai đi đám ma rồi đi đám đầy tháng con mình ko ?) tối đó là bắt đầu khóc từ 8h tối đến 12h tối,ko cách nào dỗ được,từ đó đến giờ là 2 tuần rồi,tối nào cũng vậy nhưng thời gian thay đổi từ 12h pm đến 6h am,bà nội đã vào chùa xin dây đeo rồi cả viên thạch cao( hình như vậy,ko biết gọi bằng gì nữa) bôi lên trán,còn bà ngoại thì lấy đèn cầy cúng đám tang đốt lên cho bé nhìn ,đi bác sĩ cho uống thuốc si rô đô rê mi cũng ko ăn thua gì, mọi người có cách gì chỉ mình với,nhìn con khóc ngằn ngặt đến khan cả tiếng mình thấy xót ruột quá.
Hixhix!Bốp nhà mình đêm nào cũng khóc khoảng từ 10h-2h sang',bế rong rong thì thỉnh thoảng lại khóc ngặt lên còn đặt xuống thì thôi rồi,khóc ngằn ngặt mất tiếng.2...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Trẻ sơ sinh thì dù có ngoan tới đâu cũng sẽ có...
Là đèn...
sinh ngay 25/08 (ngay tây,ko nhớ ngày ta) lúc 9h sáng