Nhớ hôm em mới sinh con ở bệnh viện, mỗi khi em cho con bú 2 mẹ con cứ đánh vật với nhau đến khổ.


Phần vì con không bú được, phần vì mới sinh vết thương còn đau nên em cứ sữa công thức mà cho con bú tuốt luốt, định 1 – 2 ngày khỏe lại mới tập cho con bú. Mới ngày đầu không sao, nhưng qua ngày thứ 2 ngực em bắt đầu cứng như đá, hai bên nách như nổi hạch vậy đau nhức không thể tả khiến em ngồi cũng không được mà nằm cũng không xong, đút vú vào cho con bú để giảm đau, giảm sưng, giảm nhức thì nó cứ nhè ra không bú rồi khóc ngằn ngặt khiến em stress không thể tả. Nói thiệt, có lúc em muốn vứt con xuống sàn luôn cho rồi :(


Chồng nhìn con khóc vợ đau đớn, stress mà cứ chạy ra chạy vào không biết phải làm sao. Cả mẹ chồng và mẹ ruột thì cứ lo tìm đủ mọi cách làm cho ngực em bớt sưng, nhưng chải lược, chườm khăn nóng gì với em đều vô nghĩa, hic. Cuối cùng, bà bảo ngoài quê mỗi khi mẹ căng nhức sữa vì cho con bú không được thì các ông chồng thường bú ti vợ để giúp khơi thông dòng sữa nhưng chồng em lắc đầu ngầy nguậy bảo kỳ thấy mồ. Với lại sữa mẹ có mùi tanh tanh gớm chết (em nghe thế cũng thấy buồn buồn, hic vợ mình mà bảo kỳ, sữa con mình bú mà bảo tanh :()


Sau câu nói của cả 2 mẹ, chồng em đang định đi kêu bác sĩ đến khám và cho thuốc uống để giảm đau thì bà cô chồng bước vào thăm, lúc đó em đau nhức quá nên cứ ngồi khóc tu tu vậy ạ. Cô hỏi vì sao thế, chồng em mới bảo con bé chưa bú được nên mẹ bị căng sữa nhức nhối đau không chịu được. Đến đó cô chồng mới bảo:


- Trời tưởng gì, con không bú được thì ba bú ti đi. Bú ti mẹ cho dòng sữa khơi thông thì con bé bú sẽ dễ dàng hơn, lúc đó hết căng nhức ngay thôi chứ kêu bác sĩ mần chi


Lúc này mẹ chồng và mẹ ruột cũng đồng thanh bảo:


- Có nói với nó rồi mà nó mắc cỡ nên không làm. Nó bảo kỳ nên để vợ con nó chịu khổ vầy nè. Thiệt cái thằng, không biết nó ngại gì với vợ con nó


Xong, rất tự nhiên bà cô vạch ngực em lên sờ nắn hai bên ngực và bảo chồng em “nhanh lên không con nhỏ chết vì nhức bây giờ!”, quay ra thì không thấy chồng em đâu nữa. Hic…


Thì ra, ông í đi vào nhà vệ sinh xúc miệng các mẹ ạ. Và sau đó ổng thử làm theo cách các mẹ nói thì sữa bắt đầu rỉ ra thật. Vài giọt rỉ ra cô chồng em bắt đầu làm như thế này khiến em chẳng bao giờ còn bị tắc sữa nữa


- Cô vắt một cái khăn nhúng nước ấm thật khô sau đó đắp lên ngực em rồi bắt đầu massage ngực cho em.


- Sau đó cô còn bảo chồng em đi mua cho em 1 lon coca uống. Sau khi uống coca, chừng 15 phút sau sữa em bắt đầu ra, ngực trộm vía cũng mềm hơn tí (Lưu ý không uống coca thường xuyên nha, em chỉ uống lần duy nhất đó thôi)


- Rồi cô bảo chồng em đi mua 1 máy hút sữa (có bán ở bệnh viện luôn á) rồi về hút hết sữa cũ ra


- Sau màn rút sữa cũ, giờ mới an toàn để cho con ngậm ti mẹ bú. Cô dặn phải cố gắng cho con bú thường xuyên để khơi thông dòng sữa nha


- Cuối cùng, để tránh tắc tia sữa và nhiều sữa cho con bú, cô chỉ em uống bồ công anh.


Cách sử dụng thế này ạ: Mua lá tươi (nhưng hơi đắt tí), hoặc không các mẹ cứ mua lá khô về sắc nước uống ấy. Em uống lá khô 2 ngày, lá tươi 1 ngày thế là chả bị sao nữa.


Cứ thế em áp dụng theo các bước của cô, trộm vía sữa về lúc nào cũng nhiều mà không bị căng tức nữa ạ. Cô chồng là chị lớn nhất trong nhà, dâu 3 người nên mấy vụ này cô rất rành luôn, còn mẹ em và mẹ chồng còn khá trẻ, lại chăm đẻ lần đầu nên cứ gọi là lóng nga lóng ngóng :)


Vài kinh nghiệm giúp mẹ sau sinh không bị tắc tia sữa, sữa nhiều cho con bú em chia sẻ lại cùng các mẹ để áp dụng cho mình nếu bị nhé. Nói chung, mỗi người sẽ rơi vào những trường hợp khác nhau, có người hợp cách này có người hợp cách kia, nhưng trong cơn “bấn loạn” như em, miễn không phải uống kháng sinh còn cách nào em cũng sẽ áp dụng hết ạ