Huhu, có ai được má chồng thương mà phải khóc lóc than thân như em không ạ! Hic, giờ thì em mới thấm cái cảnh nhà giàu cũng phải khóc các mẹ ơi!



Em kể các mẹ nghe, em sướng ghê lắm. Lấy chồng về, được 1 tháng đạp giường xong là bụng ưng dạ, có em bé ngay. Đúng ý ba mẹ chồng nên đã được thương lại càng được chiều. Em bầu mà cứ như cục vàng của các cụ ấy. Sáng ngủ bảnh mắt ra, bước khỏi cửa phòng đã có người gọi: “Ngồi vào bàn ăn sáng đi con”. Ngồi vào rồi còn có người hỏi: “Con có thích ăn món này không, không thích mẹ làm cho cái khác ăn!”. Tối đi làm về, hôm nào mở cửa phòng cũng bồn tắm sẵn sàng, trên bàn còn có thêm ly nước trái cây hoặc bát hạt hạnh nhân, óc chó để sẵn nữa chứ.



Mà nhà ba mẹ chồng mình cũng có phải hạng đại gia gì đâu. Vậy mà cứ cái gì cũng vun vén hết cho con cái. Lúc mình báo tin có thai, hôm sau ông bà còn mua cả nệm cho nằm vì sợ em đau lưng nữa. Biết là mọi chi phí chồng em cũng phụ hai cụ cả thôi nhưng mấy ai chịu bỏ tiền túi ra mà lo cho con cháu cỡ đó. Em quý cái thật thà, cái bụng bồ bồ yêu thương của các cụ nên cứ việc gì cụ muốn em làm, thấy mần được em cũng mần.



Nhưng có lẽ vì thương cái công bà quá nên giờ thân em nó mới oán than em thế này đây. Em cao 1,6m, nặng 42kg; lúc có bầu cũng chỉ tăng 8kg, vậy mà sinh xong cứ như cái lu vầy nè, huhuhu!!!! May mà chỉ mới ăn có ngót nghét 50 cái móng giò lợn của mẹ chồng chứ ăn nữa chắc nằm luôn một chỗ quá!



Giờ em nặng đến 68kg mà là ăn gian, cân lúc bụng đói đó nha! Mấy hôm nay cứ thấy chồng về ẵm con, rồi ngủ, chẳng thèm để mắt tới em là các mẹ hiểu rồi đó. Em hận, hận cái móng giò thật mà!



Ai bảo nó mang tiếng nhiều sữa làm chi để báo hại mấy bà đẻ như em có muốn giữ chồng cũng giữ không được cơ chứ! Cũng từ chỗ hận đó mà quyết tìm cho được bằng chứng chứng minh những gì các bà, các mẹ tin về chân giò, móng giò đều là sai bét hết cả.



Cũng may, mọi thứ em cần tìm không khó như em nghĩ. Vào search ngay chữ móng giò ra luôn cái thông tin phản bác tác dụng của chân giò cực kỳ khoa học này các mẹ ạ:



Tại buổi hội thảo miễn phí dành cho mẹ bầu và em bé ở Hội Chợ Bầu 2016, bác sĩ Nguyễn Đức Thuấn – Nguyên trưởng khoa Sản II – BV Phụ sản Trung Ương khẳng định: "Ăn nhiều cháo móng giò chẳng những không có tác dụng lợi sữa mà còn là nguyên nhân gây tắc tia sữa, béo phì cho các mẹ sau sinh."



Đó, các mẹ sáng mắt ra chưa! Bác Thuấn là người rất nổi tiếng trong lĩnh vực Phụ - Sản cũng đã lên tiếng rồi thì còn gì nghi ngờ nữa.



Em lập tức đưa luôn cho mẹ chồng đọc để khỏi phải biện minh gì hết. Hôm sau, hiệu quả liền liền. Bữa cơm sáng, không còn bún móng giò nữa mà thay vào đó là bát cháo hàu nhẹ bụng mà ngon miệng. Bữa trưa, cũng chỉ bát cơm, rau với đĩa tôm ram thịt ba chỉ. Bữa tối, ngoài cơm ra, còn ăn thêm được cả đĩa trái cây nữa. Lâu lắm rồi mới thấy người nhẹ nhàng đến vậy. Chả bù cho mấy ngày vừa ăn vừa nhắm mắt, ăn xong như ai chặn họng, thở không nổi.



Thực ra, chân giò có dinh dưỡng gì đâu, toàn là mỡ với nước và ít collagen. Nhiều nhà chăm bà đẻ còn ninh cháo chân giò, hầm chân giò với đu đủ xanh chỉ để lấy nước uống, còn bỏ hết cái nữa cơ. Mấy cái này làm gì có dinh dưỡng mà hấp thu. Nói đúng ra, cháo và canh chân giò chỉ giúp bù nước chứ dinh dưỡng thì nghèo nàn. Cứ uống nước, ăn thêm hoa quả tươi, thực phẩm đủ cân bằng các nhóm còn đủ dinh dưỡng nhiều hơn ấy chứ. Đã vậy đỡ phải béo phì sau sinh.



Các mẹ ơi, các mẹ thương con thì cho con cơ hội còn giữ chân chồng. Chứ không béo ú lên vì chân giò thế này có khi con mất chồng, mẹ mất con trai chứ chẳng đùa! :)



Chia sẻ cách hay của em để bảo quản sữa mẹ cho bé dùng đến cả nửa năm


Trọn bộ thực đơn siêu hot của mẹ trẻ Việt, có chăm cho chục đứa ăn uống cũng chẳng ngán


Khỏi cần máy, em toàn vắt sữa mẹ bằng tay mà ngày cũng 2 lít như ai, học hỏi mẹ ơi!!!