Bé nhà em được 24 tháng. Em vừa cho bé đi lớp được 1 tuần rồi. Con thì đi học cũng chơi ngoan, chỉ khóc lúc mẹ đưa đi và khóc tủi thân lúc mẹ đón về thôi.
Nhưng có 1 vấn đề em đang rất lo lắng. Con em đi học ngủ trưa rất ít. Có hôm chỉ ngủ được vài phút thôi. Cháu bình thường rất thính ngủ, ngủ ở nhà cũng không ngủ được 1 mạch đến chiều mà thỉnh thoảng có trằn trọc, nhưng ở nhà ngủ với mẹ hoặc bà thì được vỗ về khi trằn trọc, thỉnh thoảng khó ngủ lại lăn lên bụng mẹ nằm nên cũng ngủ đc 3h. Cháu ban đêm ngủ cũng rất hay trằn trọc. Số lần cháu ngủ 1 mạch từ tối đến sáng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Giờ cháu đi học, buổi trưa trong khi các bạn khác nằm nghe nhạc nhẹ là tự ngủ, nhưng mỗi thằng nhà em là mãi ko ngủ, rồi phải 1 bà chuyên nằm cạnh cháu mới ngủ được lâu lâu tí. Bà dậy cái là 1 tí cháu cũng dậy.
Vì trưa ngủ ít nên tối về cháu rất quấy, hay khóc. Mẹ từ lúc đón con về chỉ có ôm ấp và chơi với con, ko rời được, ko thể làm được việc nhà hay nấu cơm gì. Làm gì cháu cũng cáu kỉnh, phản đối. Rồi cháu đòi đi ngủ rất sớm. Có hôm 7h30 tối cháu đã ngủ rồi. Ngủ cũng quấy lắm, thỉnh thoảng lại khóc và đập chân thịch thịch xuống giường.
Em đang rất khủng hoảng ko biết rồi con có ngoan lên ko, và có cách nào giúp con ngủ ngoan ngủ đủ để đỡ cáu gắt ko ạ.