Các Mẹ ơi tư vấn cho mình vụ này mới, mấy hôm nay con gái mình (6 tuổi) cứ kêu đau ti, sờ vào thấy có cục cứng cứng, tròn tròn ở trong ti rồi (đúng kiểu khi mọc ti ý). Mà rõ là gần đây bạn í mặc áo bó thấy có tí nổi cộm thật. Mình rất thắc mắc chẳng lẽ bạn ý phát triển sớm thế ư? Mình nhớ hồi xưa mình và đám bạn lớp mình cứ phải lớp 4 mới bắt đầu phát triển, ngày đấy toàn trêu nhau bằng cách đập vào ngực bạn mà. Mà con mình gầy từ bé, nên giờ thấy khác rất rõ (giờ mới được 22kg). Vừa xong còn hỏi mẹ: "khi nào mọc ti thì bị đau hả mẹ, con thấy đau khi chạm vào và nằng nặng" nghe có thương không cơ chứ. Các mẹ có con gái thì lúc nào bắt đầu phát triển ngực ạ? Và có cách nào để con gái trải qua sự phát triển này nhẹ nhàng hơn không? chứ như ngày xưa, bao nhiêu bạn được mẹ đưa đi khám vì mù thông tin. Cảm ơn các Mẹ nhiều!