Ku Đen nhà em năm nay được 4,5 tuổi, hiện cháu đang rơi vào tình trạng hoảng loạn sợ hãi mà vợ chồng em rất lo lắng không biết phải làm thế nào để cháu bình thường trở lại??? Chuyện là cách đây hai hôm, vợ chồng em bất cẩn để cháu một mình dưới nhà chơi mà chưa kịp khóa trái cửa (lúc đó là gần 11h đêm), do chồng em giúp em tìm tài liệu trên gác xép. Bất ngờ nghe thấy cháu hét lên và bò lên gác với vẻ rất sợ hãi, hai vợ chồng lao ngay ra để xem có chuyện gì dưới nhà thì thấy có một thanh niên lẩn vào nhà từ lúc nào và đang chốt cửa phía trong nhà em có vẻ như đang lẩn trốn ai đó. Em và chồng lúc ấy cũng rất là sợ vì mọi chuyện diễn ra khá nhanh, chồng em sợ chuyện chẳng lành nên đẩy hai mẹ con trốn dưới gầm giường, điện thoại để hết dưới nhà nên cũng không thể gọi điện cho 113 được. Lúc ấy con em rất là sợ hãi và chui thật sâu trốn dưới gầm giường. Rồi có hai thanh niên khác chạy đến đập cửa ầm ầm đòi mở cửa, chúng đập vỡ kính và thò tay vào mở chốt cửa phía trong, xông vào nhà dùng mảnh kính vỡ và vớ đc bất cứ thứ gì có thể choảng vào đầu cậu thanh niên kia. Máu bắn tứ tung trong nhà, tiếng xe máy của đồng bọn đứng ngoài rú ầm ĩ... Khi bọn chúng đi rồi em gọi cháu ra ngoài cháu vẫn không dám chui ra ngay mà cứ ngồi khóc không thành tiếng trong gầm giường, rồi cứ bám rịt lấy bố mẹ. Ban ngày đi học thì không sao, cứ chiều về đến nhà là cháu lại tỏ ra rất sợ sệt trong chính ngôi nhà của mình, cháu không vô tư chơi nghịch như mọi ngày mà cứ ngồi thu lu một chỗ vừa xem tivi vừa lấm lép nhìn ra ngoài cửa như sợ lại có người chạy vào nhà. Vợ chồng em đã giải thích cho cháu rằng các chú ấy đánh nhau nên chạy vào đây trốn, giờ thì bị công an bắt rồi, cháu nói không phải và luôn mếu máo khi nghe thấy tiếng xe máy chạy ngoài đường hoặc tiếng cửa nhà hàng xóm khi đóng mở. Mặc dù vợ chồng em khóa hết các cánh cửa lại và ôm cháu lại, vậy mà cháu vẫn cứ sợ...... Vợ chồng em lo lắng vô cùng, vụ việc này đã ảnh hưởng quá lớn đến tâm lý của cháu, em rất mong mọi người có thể cho em lời khuyên để giúp con em vượt qua được cú sốc này, em vô cùng cảm ơn ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hy vọng...
Con mình khi còn bé, sang nhà bà hàng xóm...