Cu nhà em 20 tháng rồi, nhưng bé chỉ toàn nói linh tinh, bé nói đc 1 số từ nhưng thích thì mới nói, bé chẳng gọi bố mẹ gì cả. Bé rất là nghịch khi ở nhà nhưng gặp ng lạ, kể cả ở nhà hay ngoài đường đều lập tức bám ngay lấy mẹ. Em thấy ko phải là bé sợ ng lạ. Bé nhìn chằm chằm, mặt rất nghiêm nghị, mẹ nói chào vẫn chào, nhưng ko cho ai động vào ng hết, ko hề cười. Nếu ng khác mà động vào ng bé là bé gạt ra, lườm, rồi lại ôm mẹ, hoặc bố, bà nội, nếu như ko có mẹ ở đó. Mọi ng kệ bé thì bé sẽ chơi vui vẻ còn nếu cứ cố tình trêu bé bé sẽ cáu, dỗi, khóc. Khi ở nhà ng lạ mà thế là bé nhất định sẽ ko chịu ở trong nhà, bằng mọi cách sẽ bắt mẹ bế ra ngoài. Kể cả trẻ con tầm tuổi với bé hoặc lớn hơn vài tuổi, nếu bé thích bé mới chơi cùng, còn ko thì đứng nhìn, dù mẹ bảo lại bắt tay cũng bắt, chia đồ chơi cũng cho nhưng ko chủ động. Em để ý bé khá nhiều và thấy bé cũng ko bao giờ nghịch ở nhà ng lạ. Em cũng hay cho bé đi chơi hàng xóm, đi dạo nhiều để tiếp xúc với mọi ng.


Ở nhà bé nghịch lắm nhưng biết sợ, ko bao h bước ra ngoài sân 1 mình, thậm chí bậc thềm rất thấp. Có 1 lần bà nội giả vờ đi sang nhà hàng xóm ngay bên cạnh, nhà mà bé quen nhé, để bé đứng ở cổng nhà hàng xóm thì bé tự đi về nhà đứng ở sân nhà.


Các mẹ thấy như vậy có đáng lo ko? Em nghĩ đi nghĩ lại chắc cũng có vài nguyên nhân thế này.


- Chỉ có 2 mẹ con ở nhà. Bé có chơi với ông nội, bà nội nhưng thời gian ko đáng kể, ông bà cũng ko bày trò cho bé chơi đc lâu, đi bà nội chơi thì đc 15 phút là bé đòi về rồi, còn ông nội ngay cạnh mà cứ như ng ngoài ý, họ hàng bên nội thiếu gì ng nhưng việc ai nấy làm ko tình cảm, ko quan tâm. Bà nội toàn trách mẹ cháu ko chịu cho cháu giao tiếp với xã hội để nó ko đc " khôn" cho lắm. Trong khi cháu về bà ngoại chơi rất vui vẻ, cười đùa suốt ngày, chỉ lạ 1 tí thôi là bé nghịch tưng bừng rồi, dù chưa bao h bé gặp.


- Quê nội cháu ở miền trung, tiếng địa phương rất khó nghe trong khi mẹ lại nói giọng bắc, bé ko thích nói vì ko hiểu, ko nói đc, hay thế nào chứ về ngoại thì nhí nha nhí nhố cả ngày, kể cả với bố cũng ít khi bé gọi hoặc nói lắm. VD như thế này, chồng em gọi bố chồng là ba nhưng thích con gọi là bố cơ, em cũng gọi bố chồng là ba vì theo chồng, có khi con nó băn khoăn ko biết gọi thế nào cho đúng nên ko muốn gọi bố ko?. Và có khi tại vì thế mà bé ít nói với mọi ng ở đây ko, ko hiểu nên ko muốn giao tiếp.


- Ở nhà em hay ko cho cháu nghịch quá, vì mỗi lần nghịch quá là em mệt với con lắm, liệu như thế có làm con trở nên nhút nhát ko?


Các mẹ có kinh nghiệm chỉ bảo cho em với.