Chào các mẹ


Mình đang gặp một vấn đề cực kỳ nan giải, mong các mẹ nếu ai đã trải qua thì chia sẻ cho mình ít kinh nghiệm.


Mình nhờ bà ngoại chăm cháu, bà chăm rất tốt nhưng mỗi tội rất chiều cháu. Mục tiêu của bà là không để cháu có tiếng khóc nên cháu đòi gì bà chiều ngay. Ở nhà lôi hết tất cả mọi thứ cho cháu chơi, bất kể là cái gì, cháu đòi chơi cái gì bà cũng chiều. Mục tiêu là ăn, ngủ, và không khóc. Nhưng từ khi 8 tháng, mình đã thấy cháu có biểu hiện hư. Đang thích chơi cái gì, mẹ không muốn cho chơi, hoặc ngậm vật bẩn, mẹ lấy ra khỏi mồm thì tỏ thái độ vùng vằng, ném luôn vật đấy rồi gào khóc. Mà khóc rất to nhé, gào ầm ỹ, bà lại xót cháu mắng bố mẹ không biết dỗ con. Gần đầy, cháu được 10 tháng thì có vẻ biết hơn nên lại càng thấy rõ tính gan lì. Đòi đi chơi thì đòi bằng được, đòi cái gì cũng đòi bằng được, đến giờ đi ngủ không muốn ngủ, thích chơi, tắt điện đi thì khóc ầm ỹ, cuối cùng lại phải chiều theo ý nó.


Mình rất lo, sợ bé càng lớn càng có tín ăn vạ và ích kỷ. Các mẹ cho mình lời khuyên nhé.


Cám ơn các mẹ nhiều.