Bé nhà mình 10 tháng tròn, bò ngồi thì chuẩn quá rồi, chựng vài giây thôi, thích đi men, dắt đi, trèo leo,... nhưng chưa đi hic. Biết hoan hô từ 8 tháng nhưng hồi đó tự phát lúc thích thì làm thôi, bây giờ mẹ hát hoan hô chú bộ đội là vỗ rồi, biết vẫy tay gọi, múa bàn tay (nghe nhạc, nghe mẹ hát), rất tình cảm với bà mẹ bố, theo thì ghê lắm, thích gì đi đâu thì đưa cả tay về hướng đó, đòi gì không được là mắng quát mẹ (không hét mà quát ấy), gọi lại là lại,... nhưng chưa biết bye bye hay chỉ bằng ngón tay. Thế có chậm quá không hở các mẹ?