Quý I/2009 - Tầng 25: Tưng bừng ngày Nhà giáo, Bé hân hoan đến trường, Ở lớp là trò ngoan, Về nhà phát huy nhé!
Tôi phải cắt cú hattrick của bà YB để các mẹ tập trung vào chuyên mục nhà mình thôi, ai lại 1.5 tháng mới bò được lên 1 tầng, chỉ tại mải mê đánh võng bên LCM hết cả :cool:
Bản thân tôi tháng vừa rồi hết khoảng 15M (vừa phải mở ebangking để check lại cho chính xác, hu hu) toàn bộ vào đặt hàng mẽo và mua quần áo đầu mùa cho mẹ và anh Mít, mua quà tặng hai bà nội ngoại và cô giáo 2 đứa ngày 20.10, còn chưa mua quần áo cho ba nó và em Na đâu đấy :Crying:. Cách đây đúng 4 hôm còn nguyên 10M trong TK, đến hôm nay thì còn đủ số dư 50K, đa số quẳng vào shopping. Cả ngày hôm nay cũng lượn lờ khắp HN để shopping, vợ thì hăm hở quên ăn quên ngủ, chồng thì ngồi ngủ gật ngay chính tại cửa hàng, không một lời phàn nàn mà lại thấy happy vì vợ quá happy, 4PM mới mò về đến nhà và cả hai lăn ra ngủ, suýt quên giờ đón 2 tên giặc, rõ là nhục cho ông chồng có vợ nghiện shopping :Laughing:.
Do vậy đêm hôm tôi vẫn quyết mò vào đây để cắt cú hát trích của bà YB, he he.
CHÚC CÁC CON SANG THÁNG NÀY LUÔN MẠNH KHỎE, NGOAN NGOÃN, ĐÁNG YÊU.:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
CHÚC CÁC MẸ LÀM NGHỀ GÕ ĐẦU TRẺ LỚN BÉ LUÔN XINH ĐẸP, HẠNH PHÚC VÀ KIẾM ĐƯỢC NHIỀU XÈNG NHÁ.:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Bonnus ảnh bạn Na diện đồ hàng hịu từ đầu đến chân nè (tổng trị giá trên người bạn ý cũng lên đến tiền triệu, con nhà lính tính nhà quan, bố khỉ :Smiling:).