Tìm tới
Trang bình luận
/ 72
Ủa nhà m k ai xây nhà mới ah?
Mẹ phetbong hay donga ơi, cho e đăng ký tham dự sn cho con nhé, nhà e 2 lớn 1 bé. Ah, e đăng ký áo cho con luôn các... Xem thêm
ơ, mí cái nàng bank này bùn cười nhể. Mềnh chuyển bao nhiêu kệ mềnh chứ cớ gì mà tròn với dẹt. Trước chị chưa dùng i-bank á, còn chuyển... Xem thêm
Ngồi rình nhà mới đê cả nhà ơi, hihihii.
Kem nhà mình hồi 9 tháng tiêm mũi sợi TV con không sốt không quấy gì, hỏi người tiêm họ cũng bảo tiêm mũi này khôg sốt. còn tiêm cúm... Xem thêm
Sao tui nghe tiêm mũi sởi là ko sốt, mà thèng nầy về nó sốt, nó đau, nó lười ăn! Hic hic, nhưng vẫn phải cho đi tiêm bà ạ,... Xem thêm
Mẹ Na ưi ko cho dâu tui đi dự sn để 2 vc chúng nó gặp mặt hội ngộ à??? Bill nhớ vợ quá cơ, cứ xa cách suốt à... Xem thêm
Ốj các mợ nhà mềnh hnay đj đâu hết ý nhỉ? FB cũng im ắng wá cơ.
Mão em nhìn ngoài rồi cũng hơi bé nhưng theo lời bs thì vẫn nằm trong kênh A quan trọng bạn ý cứng cáp và trộm vía khôn dã man... Xem thêm
Aptamil Anh mình mua cả thùng ko có nilon bọc đâu có lần hết Apt Anh mình mua Apt Đức thì thấy có nilon bọc các mẹ ạs KHoe... Xem thêm
mẹ Na yên tâm nhé! Bốp cũng siêu chậm đây, giừ cũng 4 răng rùi, nếu mẹ Na nhìn thấy lợi sưng rùi thì chẳng mấy đâu, Bốp từ lúc... Xem thêm
Tháng trước đi tiêm cho bé tiện cân luôn. Thấy cân không tăng so với tháng trước, mình hoảng thực sự, nghĩ ngay tới suy dinh dưỡng. Mình đọc được bài “trẻ không tăng cân có phải suy dinh dưỡng không?...
Tháng trước đi tiêm cho bé tiện cân luôn. Thấy cân không tăng so với tháng trước, mình hoảng thực sự, nghĩ ngay tới suy dinh dưỡng. Mình đọc được bài trẻ không tăng cân có phải suy dinh dưỡng không, t...
Trước đây mình cứ nghĩ chắc do con mình lười học Cho con đi học trung tâm đàng hoàng mà về nhà vẫn không mấy hứng thú, học trước quên sau.
Sau này được một mẹ mách thử cuốn sách âm thanh của nhà BiidiT...
Ngày bé bắt đầu nhú chiếc răng đầu tiên mình vừa vui vừa hơi hoang mang. Vui vì con đang lớn từng ngày, nhưng cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện chăm sóc răng miệng cho con như thế nào.
Trước đó mình cũng có...
Mình từng nghĩ muỗi cắn là chuyện rất bình thường. Người lớn bị còn chẳng để ý, huống chi trẻ con.
Cho đến khi chính con mình gặp phải.
Đợt đó cả nhà về quê chơi vài ngày. Chiều tối cho bé ra sân ngồi v...
Từ lúc có em bé, mình để ý nhiều thứ hơn hẳn. Trời nóng thì sợ con rôm sảy, mưa xuống lại lo muỗi. Nhà mình không phải ở vùng nhiều cây cối nhưng cứ chiều tối là muỗi xuất hiện. Người lớn bị cắn còn c...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 72
xây rùj mẹ GL ợ. Chị xem đường link ở trang 150 ý.
k aj xây thì làm sao có nhà mớj hử pác. Em hóng từ sáng đơj.
Mẹ Na ưi ko cho dâu tui đi dự sn để 2 vc...
Bạn Mão cái gì cũng biết, em thấy Kem nhà em biết nhiều trò phết mà so với...