Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
@Mẹ Hói: chị không hiểu có phải vì ánh sáng hay không mà mầu cái áo hơi khác với thực tế một chút,thực ra nó là mầu hơi đỏ hơn,... Xem thêm
1. Ranh con kiaaaaaaaaaaaa, mua nhà banh, không mua banh, báo hại người ta phải đi mua banh lại còn "em lanh chanh tí" cái giề, mai rồi biết tay... Xem thêm
Ớ, anh kim đồng chưa về à, :24: thảo nào thơ với thẩn đọc muốn tẩn...cho cái nick yahoo messenger lên đây để lôi cổ vào chatroom cho đỡ... Xem thêm
Các mẹ xem mắt MM này
.Em đâu có đạu phộng đường hả bác,tại em thấy bác Goby,bác mebemeocon ở đây nên em cũng xin 1 chân vô chốn xôm tụ ah.Híc thêm người... Xem thêm
Mẹ Bảo Duy nhẩy từ đâu tới đây thế??? He he... có đậu phộng đường không vậy
Bé nhà mình 6 tháng ngồi chưa vững, cứ ngồi một chút là đổ nghiêng qua một bên. Mình cũng có chút lo, vì nghe nói nhiều bé 6 tháng đã ngồi cứng rồi. Lúc đó mình đọc được bài khi nào trẻ biết ngồi giải...
Nhiều cặp đôi bắt đầu hành trình làm cha mẹ bằng việc mua vitamin, tính ngày rụng trứng hoặc cố gắng thay đổi thật nhiều thói quen cùng lúc. Những việc này có thể hữu ích, nhưng chưa thay thế được việ...
Nếu bạn đã từng cố gắng ru một em bé "buồn ngủ nhưng vẫn thức" ngủ và chứng kiến tiếng khóc thét kinh hoàng thường chỉ thấy trong những câu chuyện ma thời Victoria, bạn sẽ hiểu rằng lịch trình cứng ...
Bé nhà mình mới được 2 tuần, bà ngoại đã chuẩn bị sẵn chai dầu tràm để trong phòng rồi. Mình thì băn khoăn không biết bé mới sinh như vậy dùng dầu tràm có ổn không, hay phải đợi thêm. Có chị bạn gửi c...
Em đang phân vân quá nên lên đây hỏi các mom có kinh nghiệm chút ạ.
Bé nhà em mới hơn 3 tháng, Tết này cả nhà định đi nghỉ vài ngày. Ông bà thì bảo bé còn nhỏ, ở nhà sẽ an toàn hơn. Trong khi hai vợ ch...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
@Các mẹ: Tin sét đánh ngang tai đây, sáng hôm qua bố con nhà...
Mẹ con Cám đi rồi, Tấm bắt tay ngay vào công việc. Nhưng nhặt mãi, nhặt mãi mà vẫn không hết, Tấm lại khóc. Bụt hiện lên và...
“Không điên! Không dở hơi! Không thần kinh! Vậy mà vừa ăn no xong lại nhảy chồm chồm như phải bỏng” – Dì ghẻ nghĩ...
*Hoikun*
Con giai em cá nhân em nhận thấy chưa được ngoan, vẫn bướng bỉnh, đôi khi lười ăn, không...
Mừng tròn tháng máimơ yêu của mẹ nhé, hôm nào mẹ cho Cún sang chơi với con nhé, yêu con gái nhiều :11:
Bin Hàn Quốc ở nhà em Hến này:
Tuli đề cử tiếp đây ạ:
Hói: Ngoan nhất (mẹ ít phải bán than nhất)...
I.
1. Chou chou: mở đầu danh sách - con dâu trưởng nhà...
Em đâu có đạu phộng đường hả bác,tại em thấy bác Goby,bác...