hihi..sung sướng quá, em xin phép các mẹ cho em được khai bút ở nhà mới nhé, cố gắng đợi các bác vô trước nhưng ngày mai em bận rồi nên tối nay phải tranh thủ vậy.
- Mẹ siups à: dạo này mẹ Bống cũng được nghỉ làm nên được ở với con cả ngày, khi nào con ngủ thì tranh thủ chát chít với mấy mẹ, à mà hay mẹ siups tranh thủ làm thêm tăng 2 cho windy có em để chăm luôn thể, mình nói thật cơ quan mà cho mình cũng xin nghỉ 1 năm ở nhà chăm con thôi. nghỉ nhưng đừng nghỉ hẳn là đươc rồi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 73
Mình nghĩ là ko phải do tâm lý đâu mà là do bé của mình thay đổi môi trường sống, học tập và...lao động vì vậy các...
:Battin ey: Có em theo cùng chị ơi,...
Mút xì sành điệu...
:Sad: Thật...
Hì hì, em vừa biết thì đã lu loa lên với cả...