Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Thế hồi đó ai bảo không phải con, đòi DNA, đòi nuôi con, không cho bà nuôi, không coi bà là con dâu?Bà nhanh quên thế không phải là... Xem thêm
@ chị Lê: nếu chị không đến mỗi ngày mà chỉ định đến 1,2 bữa đầu thì thôi, cắt luôn đi chị, đến làm chi :)) Con nó không chịu... Xem thêm
Bush nhanh khỏe nha con.sang tuần e có qdinh của tòa rùi, thực sự giờ e mệt mỏi lắm, có lẽ nên chia tay nếu 1 thời gian sau... Xem thêm
chà...mê ti quá hé? 2 đứa nhà chị ko em nào mê ti mẹ hết...cai từ nhỏ roài...
Cả nhà ơi,mở tầng mới rùi mới pm cho smod hay sao vậy ? Hay pm xin phép trước rùi mí mở?
E giờ là cai được sữa cho Sò bữa trưa (hehe) còn tối thì chưa được chị ạ. Chỉ đi học mới cai được bữa này, chứ con ở nhà... Xem thêm
thời điểm vàng để dứt sữa và để cô tập cho bé bú ngoài nè em ơi...đừng mềm lòng...biết em xót con lắm nhưng hãy ráng lên nào...tốt cho con... Xem thêm
Cái ghế mây thì đúng là nó hơi to và kồng kềnh đấy!!!Cố vài bữa nữa, khi Amy ngồi quen em mua cái dây địu, rùi quấn em sát... Xem thêm
@ em Good: cảm ơn em nhé, ở ngoài chị cũng nghe người ta khen như vậy hoài. Hồi nhỏ đến lớn cũng đều được khen thông minh. Nhưng giờ... Xem thêm
ko c ah. ông ý kêu ko có lỗi gì phải xin lôi cả, giờ cmt mà e đang khóc, khóc vì bát lực, vì bế tắc. e kobit... Xem thêm
Trộm vía Sò đi học ngoan nhỉ??? Cho các nhóc đi học sớm cũng có nhiều cái hay lắm. Được rũa rèn vào khuôn khổ từ nhỏ, tính tự lập... Xem thêm
@Chị Ngọc: Em mua cái ghế giống hình chị gửi đó, nhưng cái ghế của AMy là ghế mây, cái chân nó bự lắm, nên để rùi là chân em... Xem thêm
Bé nhà mình 8 tháng vẫn chưa bò, chỉ nằm xoay tới xoay lui rồi cười suốt ngày. Lúc đó mình cũng sốt ruột lắm, đặc biệt là lúc lên hội nhóm thấy bé nhà người ta cùng tháng đã bò khắp nhà. Mình có đọc m...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Đấy, bác sướng quá. E thèm được như bác