Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
Chị cũng căn giờ xi nó tè mà cứ ưỡn lên khóc thôi. Bực lắm :Nottalkin::Nottalkin::Nottalkin:
đúng đúngnhà Mic mà vào SG , ước gì ở gần nhà toutou nhỉ
Nhà e mới bán sức cho đế quốc thôi, còn thân thì vợ vẫn giữ :Laughing::Laughing::Laughing:
Bill nhà em cũng tè vô tư chị ạ!! Nhưng 3 hôm nay em căn giờ xi con được mấy bãi sướng lắm chị ạ!! Em cứ bế con rồi... Xem thêm
@ Duyên: Ấy có bầu em cọp có nghén ngẩm gì không? 3 mẹ con khỏe nhé.
Chị thích cái ảnh avatar của Míc lắm í, lần nào nhìn thấy chị cũng cưởi VA ạ. Ảnh này lúc con mấy tháng em nhỉ? Chị hay xem lại... Xem thêm
Cả nhà cố gắng chiều nay lên tầng nhá :Battin ey:
ôi nghề này mới nhỉ:)). cụ tỉ là làm gì hả mẹ nó.
Nàng mua hộ tôi cái cặp nhiệt độ đo ở tai chưa nhỉ :Sigh:
sáng nay bị chú công an bắt, đứng xin gãy lưỡi cũng được đi. Hú cả cái hồn lại mất 200k thì xót lắm.
Dạo này công an bắt nhiều thế. Bác thật may mắn. Tuần sau em qua cty bác nhé, tuần này em ko đi được :Drooling:
Bố HM mua bên này hình như là 1500 Yên, tầm hơn 200k tiền Việt.
Nghé vốn thích ăn bánh kẹo, nên mẹ thường hạn chế vì sợ sâu răng.
Một hôm, ông ngoại qua chơi, mang cho Nghé một viên kẹo sữa bò mềm dẻo thơm ngon 🍬
Nghé nhìn mẹ hỏi: Mẹ ơi, con ăn được không?
Mẹ trả lời...
Cuối tuần nào vợ chồng mình cũng cố gắng đưa bé ra ngoài chơi để con hít thở không khí, chạy nhảy nhiều hơn. Hôm vừa rồi cả nhà đi công viên từ khoảng 4 giờ chiều đến tối. Lúc ở đó thì vui lắm, bé chạ...
Chào mọi người!
Hôm nay lướt mạng tình cờ đọc được một bài viết khá dài và chi tiết về chủ đề dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non — đọc xong thấy nhiều điểm thực tế và hữu ích nên muốn chia sẻ lại để các ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
Thằng ku Tý cũng thế, xi tè thì ưỡn lên, thế mà đặt nó...
e vào bác đãi e tân gia nhé :Battin ey::Battin ey::Battin ey:
đúng đúng
nhà Mic mà vào SG , ước gì ở gần nhà toutou...
Cảm ơn mẹ Kem, tớ bây giờ cũng bắt đầu nghén rồi, ngửi...
ok, chiuề nay tranh thủ vào nhà để có phòng xịn:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Nhà e mới bán sức cho đế quốc thôi, còn thân thì vợ vẫn giữ :Laughing::Laughing::Laughing:
Chưa, đã về đâu mà mua. Hic.
Chị cũng bị công an bắn...
Tháng 9 là tháng an...
Ờ , khi nào ku Kây uống xong cái kia tui bon chen với nhà...