6/2007 - Tổ ấm mến khách của các heo con, heo bố, heo mẹ mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc - Tầng 12
Cả nhà Heo vàng tháng 6 thân yêu,
Thời gian trôi qua thật nhanh! Mới ngày nào các bé Heo vàng nhà tháng 6 của chúng ta mới chỉ là những em bé sơ sinh bé tí xíu, cũng mới ngày nào các bé mới chỉ là những cô bé, cậu bé 1 tuổi ngây thơ, thế mà bây giờ các con đã sắp bước vào tuổi lên 2 rồi, các con đã hiểu biết và lớn khôn hơn rất nhiều rồi. Cũng theo thời gian, các con càng lớn dần lên, thì dường như các mẹ càng thân nhau hơn và ngôi nhà chung của chúng ta cứ càng ngày càng ấm áp và hạnh phúc hơn. Chúc cho Tổ ấm chung của các chú Heo vàng tháng 6 luôn tràn đầy tiếng cười và niềm vui hạnh phúc!
Cảm ơn cả nhà , nhất là em Tép,BB,chịTine,chị Nga, dê D:Laughing:,dê Nga:Laughing:,Trinh,chị Quế,chị H... em sót ai thì cho em làm thành cả nhà luôn nhé:Battin ey: ..đã nhắc...
@ Sóc xinh lắm chị Nguyệt ạ :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: tóc hơi ngố tí nhưng vẫn xinh, hihi Mẹ con Sóc cố lên, sau đợt này nhất định sẽ sỉnh hẳn lên...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Nhà moi day ca nhà nhé :Applause:
@ chị Hương pinky: Nhím nhà em...
@HàNhím:Nhìn...
@Ân:Mụ...
@Bạn SÓc ơi sao mà bạn xinh thế, bạn có đôi mắt...
Mẹ con Sóc cố lên, sau đợt này nhất định sẽ sỉnh hẳn lên...
Nga bill : Bà xem ảnh xem có duyệt được con rể không nhé ...
@...