Tìm tới
Trang bình luận
/ 68
@mẹ Aqua: à quên nhắc bà mẹ Bông Ỉn hôm ọp đã đóng 100K nhé. Mà hôm ý chỉ có 50K thôi. Bà giữ áo cho mẹ ý thì thôi... Xem thêm
Ngày mai chắc nhà mình lại lên tầng rồi đây. Tầng 13 thì thế nào nhỉ. Số 13 thì xui lắm mà.
Ngày em đi đăng ký kết hôn cũng ngày 13, sao trùng thế nhỉ? chị Hà nhỉ? Ngày 13 tháng 6 năm 2003, vừa ký xong từ hòng hộ tịch... Xem thêm
Thy nhà em cũng vậy , mấy hôm nay quyết không ăn bột mặn nữa mà chỉ ăn bột ngọt thôi , cái gì ngọt là em ấy ăn tuốt... Xem thêm
Hôm nay thứ 6, nhà mình gắng xây tầng 13 hôm nay đê :Applause: Eo, bà ơi, AQ thì vẫn AQ, nhưng nhiều lúc muốn lắm mà chẳng phớ lớ... Xem thêm
Chiều qua nha, nếu đi sớm đưỡc thì 4h còn ko thì 6h nhe, vì khoảng 4h30 tui cho Bin đi tái khám tới koảng 5h30 mới về. Cầu trời... Xem thêm
Ồi, tớ cũng thế, 13 thì 13, có vấn đề gì đâu?Tớ thấy có 1 vấn đề nhá, là các mẹ hình như hơi ít lạc quan thì phải,... Xem thêm
óe, hihi, mẹ Laxanh gọi chồng thế này à, hư thế :cool: This forum requires that you wait 30 seconds between posts. Please try again in 8 seconds. mình lại... Xem thêm
Chân tui còn chưa đi được bà ui! Chiều hôm qua tui định đi, nhưng thằng chồng tui đi đá banh nên không ai trông cu Bi cho tui đi... Xem thêm
Sao ko qua nhà tui bà già?
Ờ, tớ cũng chả sợ số 13, hihi. Nói thứ 6 ngày 13 mới nhớ, hum đấy tớ đi đăng ký kết hôn, chính thức chui vào rọ, hờ hờ.... Xem thêm
Chị nghe các bà nói, mỗi đùi 2 ngấn là em gái, mỗi đùi một ngấn là em trai, nếu 1 bên 2, 1 bên 1 là đổi đầu con,... Xem thêm
ôi cả nhà ơi, sáng nay đã phát hiện ra nguyên nhân rồi. Bà cháu với bác cháu không phải bị tieê chảy cấp mà là bị ngộ độc chè... Xem thêm
Các cụ mình ngày xưa hay bảo "nuôi con bận tay bận chân", lúc nào cũng phải ôm ấp, bế ẵm thì con mới chịu ngủ, chịu nằm yên. Thành ra nhiều khi muốn dọn cái nhà, nấu bữa cơm, hay tranh thủ lướt điện t...
Cuối tuần nào vợ chồng mình cũng cố gắng đưa bé ra ngoài chơi để con hít thở không khí, chạy nhảy nhiều hơn. Hôm vừa rồi cả nhà đi công viên từ khoảng 4 giờ chiều đến tối. Lúc ở đó thì vui lắm, bé chạ...
Mỗi năm em đều cố gắng chuẩn bị một món quà nhỏ cho con vào dịp Noel. Không cần quá đắt tiền, chỉ cần bé thích và dùng được lâu là em thấy vui rồi.
Mấy năm trước em mua đồ chơi theo sở thích nên có món...
Có mẹ hỏi về trường khu Tân Phú, mình chia sẻ: tên trường mang tính cảm xúc rõ, phù hợp gia đình ưu tiên yếu tố ấm áp, gần gũi hơn học thuật nặng. Nếu mục tiêu chính là chuẩn bị nền tảng học thuật sớm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 68
Hihi, theo em thì do duy tâm thôi....
1. CHuyện con: apple rồi, chả hiểu kiểu gì. Ăn 10 bữa trớ 9, ăn cái gì cũng phun phì phì hoặc là k...
+ Gấu : ùi cả nhà ốm hix hix mỗi mình em ốm em đã thấy oải...
Chả là hôm nay bố Nhím đi công tác, tự nhiên cả tối Nhím quấy kinh, cứ nằm là khóc, chỉ bế dậy, mà...
Chân tui còn chưa đi được bà ui! Chiều hôm qua tui định đi, nhưng thằng chồng tui đi đá banh nên không...