Nếu trái tim em bỗng dưng biến mất


Ông xã à, anh sẽ trú vào đâu?


Ai sẽ thay anh khóc mỗi lúc buồn rầu,


Ai sẽ tươi cười thay anh khi đường đời bế tắc?


Ai thế chân anh làm đàn ông một chốc


Khi anh mệt, muốn trốn tránh, nghỉ ngơi?


Ai giúp đem day dứt trong anh thốt nên lời


Rồi chịu tiếng "mụ phù thủy lắm điều độc ác"?


Ai lo lắng cho anh thói thường hay bề bộn


Nhắc những chuyện cỏn con: gạo, muối, xăng xe?


Ai dám ôm lấy anh giữa cơn giận bừng bừng


Bởi sợ lửa bít lối anh về mái nhà hạnh phúc...




Ông xã à, nếu trái tim em biến mất,


Không còn nữa đâu đôi mắt biết yêu anh


Đôi mắt dù vì anh tức tưởi bao lần


Vẫn chẳng thể cười với người đàn ông nào khác


Mất trái tim rồi, em sẽ không còn khóc


Vẫn biết làm vợ, nhưng chẳng cần có "chồng yêu"


Anh sẽ không còn phải than: "Em đỏng đảnh khó chiều!"


Vì chẳng có gì làm em thất vọng thêm được nữa


Mất trái tim, linh hồn em cũng chết


Em làm búp bê lặng lẽ bên anh


Đóng cho tròn vai một người vợ hiền lành


Không nhắc nhở, không cằn nhằn, không quan tâm một điều chi nữa hết.




Ví như anh mệt mỏi, khi trái tim em biến mất


Anh hãy cứ tìm trái tim thay thế biết yêu anh


Khi ấy em sẽ chẳng ghen tức hay tranh giành


Chỉ cần trái tim ấy biết không chỉ yêu mình anh là đủ...


Chỉ cần cô ấy nhớ má già ở xa hay đau yếu


Một tuần đôi lần nhớ gọi điện hỏi thăm


Nhớ giảm bớt chi tiêu những khoản không cần


Để một tháng đôi lần anh đãi đằng bạn hữu


Trái tim cô ấy có yêu anh đủ sâu, đủ rộng


Mà rộng lòng thương lấy các con em?


Thay em dỗ dành nửa đêm sấm chớp chúng giật mình


Xin đừng vứt ảnh mẹ chúng đi kẻo con vòi, tội nghiệp.




Nếu trái tim em bỗng dưng biến mất,


Ông xã à, anh sẽ trú vào đâu...




_C.G.C.V_


22/5/2014



https://www.facebook.com/Jin.RainbowGirl.CGCV


webtretho