HOÀNG MÃ
(Nhị tứ lục bát)
Hoàng mã
Dáng thả bên hoa
Gió lộng đùa ca vũ khúc
Bồng lai vó ngựa lời chúc xuân về...
Thề nguyền
Vẫn nguyên giấc mộng
Đợi chờ cuộc sống vần xoay
Bờm tung quất gió đêm ngày vó kêu...
C...Xem thêm
U UẤT
Mất nhau rồi anh nhỉ
Sợi chỉ hờn gì sao
Mà xổ bung quần áo
Phanh phơi những khổ đau...
Em nhâm nhi nỗi sầu
Nuốt nó sâu thật sâu
Nhưng nào có yên đâu
Bung nỗi đau sầu cắn...
Cái nỗi đau anh gắn
Mỗi khi nhớ...Xem thêm
Ngồi một mình trong căn phòng trọ, nghe tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, tôi khóc ròng. Không phải vì ai làm tôi tổn thươn...Xem thêm
MỘNG LIÊU TRAI
(Tam ngũ hành)
Mộng giấc trưa
Nồng liêu trai gối ấp
Rạo rực lòng
Khao khát bấy lâu nay.
Bao giọt ái
Bao chén say uống cạn
Mà vẫn khô
Mà vẫn khát tình say.
Để giật mình
Để thức tỉnh mộng trinh
Để ng...Xem thêm
HOÀNG HÔN
Mặt trời đi ngủ
Ủ rũ màu xanh
Sóng biển chòng chành
Mặt trời đi ngủ...
Một đời không ngủ
Lang thang dong chơi
Tự tại cuộc đời
Mây ơi thấu đủ...
Bồng bềnh vết cũ
Hờn kiếp nổi trôi
Lắc lư kể tội
Bến xưa -...Xem thêm
Không phải vì lười, mà vì mưa làm mọi thứ chậm lại.Nước đọng trên bậc thềm.Gió khẽ lay tấm rèm mỏng.Và lòng người thì dễ mềm hơn bình thường.
Mây pha một...Xem thêm
Tổng hợp danh sách Giftcode Gunbound Legends: Vua Tọa Độ mới nhất. Hướng dẫn cách nhập code nhận Vàng, Kim cương và các mảnh xe huyền thoại cực đơn giản.
GUNBOUNDVTC
Kim cương,...Xem thêm
Tổng hợp danh sách Giftcode Sơn Hải Dị Thú Truyện – OEG mới nhất. Hướng dẫn cách nhập code nhận ngay Trứng Dị Thú bậc cao, Linh Thạch và các nguyên liệu tiến hóa cực hiếm.Trong game, việc nhận Code Sơ...Xem thêm
Có Những Thứ Tưởng Đã Quên, Hóa Ra Chỉ Đang Nằm Im
Mưa chiều nay rơi lất phất như mưa Hà Nội trong truyện. Ngồi nhìn ra ngoài hiên, thấy những giọt nước rơi trên lá cây, tôi bỗng nhớ lại câu chuyện vừa...Xem thêm
Thành Thăng Long nhớ từ thuở nọBậc giai nhân tên họ ai hayĐàn cầm thánh thoát mấy dâyKhắp thành quen miệng gọi ngay Nàng Cầm"Cung Phụng khúc" xưa ngâm trong NộiPhổ nên chương tiếng nổi một thờiNhớ ngà...Xem thêm
CÔ DÂU NHỚ MẸ
Suối nguồn có cạn đâu
Len lỏi đêm ngày kiếm
Bàn chân đời chấm điểm
Những nặng nhẹ, nông sâu...
Ơ ầu lời mẹ ru
Giấc mộng nồng con ngủ
Biết bao nhiêu để đủ
Rám nắng cả lời ru...
Lời ru em ngủ mơ
Dòn...Xem thêm
Ngày xưa có một chuyện tình: Khi mối tình cất cánh từ những trang giấy mỏng
Ngày xưa có một chuyện tình là câu chuyện về một tam giác tình yêu giữa ba người bạn thân – Vinh, Miền và Phúc – từ thuở học...Xem thêm
QUÁ KHỨ VÀ NỖI ĐAU
Thơ Thập ngôn
(Gieo vần liền)
Lòng đã lặng dần từ những ngày còn đi học
Cũng rất nghẹn ngào vì mối tình làm em khóc
Người rời bỏ đã khiến tim em thật buồn đau
Tái tê hờ hững cũng chìm khu...Xem thêm
Có những câu chuyện bạn đọc xong, gấp lại, rồi ngồi im trong tiếng mưa rơi – không phải vì buồn, cũng chẳng hẳn vui, mà chỉ là một thứ xao xuyến khó tả, như ai đó vừa mở ra trong lòng bạn một căn phòn...Xem thêm
KỊCH BẢN HÔN NHÂN
*** Thơ Bát ngôn ***
Vấp phải duyên hờ giữa cõi trần gian
Õng ẹo đòi quà, tút cánh hoa tàn
Chẳng chút nghĩa tình, chỉ toàn khổ hận
Ả khóc ngậm ngùi, nhìn đời cảm phận
Anh đ...Xem thêm
Ngồi ườn trên giường, nhìn qua cái quạt trần quay lè nhè. Ngoài kia có tiếng xe máy chạy lác đác trên đường. Mình cứ nghĩ hoài về cô giáo Minh.
Sáng nay đi làm, mình có ghé quán nước mía gần chợ. Cũng ...Xem thêm
XIN CHÀO
Xin chào mấy cậu
Thơ đọc ngẫm sâu
Chứ đừng xem ảnh
Chữ chạy khỏi đầu...
Túm cổ cốc đầu
Xem xong chẳng nhớ
Lái lải lai đâu...
Bỏ dép xuống mau
Quả tang đọc trộm
Chân vắt ...Xem thêm
CHUYẾN XE MỘT CHIỀU
(Thơ 2 chữ)
Hy vọng
Tiếp nối
Chưa có
Điểm dừng.
Điều đó
Quá rõ
Sao em
Chẳng xem.
Anh đang
Bảo vệ
Như một
Thói quen.
Còn em
Cố thoát
Ra trong
Ngột ngạt.
Cuộc tình
Một chiều
Ban phát.
Anh buộc
Ph...Xem thêm
CON GÁI RẤT HAY Ứ Ừ
Còn duyên
Em hỏi
Cuộc đời:
Mấy lời
Gió thổi
Lả lơi
Ngọt lừ,
Bùi tai
Nên gật
Hay ừ?
Hay ứ?
Nói thử...
...
Eo ơi...
Ứ ừ...
13/04/2014
Nguyên Hữu