Sáng nay trên đường đi làm, thoáng qua một ngôi trường tôi nhìn thấy hàng cây phượng vĩ, ôi bao kỷ niệm trong tôi chợt quay về, tôi nhớ khoảng thời gian đẹp nhất của mùa hè thời học sinh, nhớ những kỷ niệm chẳng bao giờ quên vào thời cuối cấp, và chợt buồn cho dòng thời gian đã xóa mờ trong bạn bè tôi thời ấy những kỷ niệm này.


Nhưng tôi tự cảm thấy mình rất may mắn vì bên cạnh bao giờ cũng có người bạn của tôi, người cùng chung bước với tôi trong cuộc đời này. "Phượng" bài thơ mà người yêu ngày ấy đã tặng tôi, và "Phượng" cũng là bài thơ tối qua tôi cùng cô ấy đọc.


PHƯỢNG !


Tôi muốn hiểu :


Phượng có nghĩa là gì ?


Phải không đó : biệt ly chùm phượng vỹ !


Tuổi học trò mãi gấp, khuất mùa thi


Và rồi ta kẻ ở người đi


Cầm tay bạn nói gì giờ chia biệt !


Tôi muốn biết :


Phượng màu đỏ vì sao?


Phải không nhỉ : để thắm bao kỷ niệm !


Nhuộm màu buồn thẩm đỏ mãi trong tim


Và rồi ta mãi vẫn đi tìm


Những dấu ấn đinh ghim sâu trí óc!


Và đã biết, đã hiểu:


- tôi sẽ nói.


Dẫu có yêu bởi màu đỏ diệu kỳ


Vẫn ghét phượng vì sắc màu chia ly


Tim học trò mãi chưa nói được gì


Để mộng mơ tan biến những cuộc thi.



(sáng tác)