Số là thế này, cháu tôi mới học lớp 4 nhưng rất thích tiền! Cháu chẳng trộm hay làm gì xấu, mà chỉ thích đếm tiền. Ai cho 200 hay 1000 hay 5 ngàn gì cháu cũng cất dồn trong một cái ví rồi lấy ra đếm đi đếm lại. Mới đầu tôi nghĩ cháu chỉ chơi trò trẻ con, thích đếm tiền như một loại đồ chơi.
Nhưng rồi vài tháng nay nó đam mê thật sự và mặt mũi sáng trưng khi ngồi đếm tiền, dù gia sản đó chỉ có vài chục ngàn tiền lẻ.
Tôi lo sau này nó đam mê chạy theo tiền bạc vật chất quá thì khổ!
Ai có kinh nghiệm hoặc có kế sách nào hay xin chỉ cho tôi với! Rất cám ơn mọi người.:Smiling:
Cám ơn WTT quá! Có bao nhiêu là người giúp mình nhìn vấn đề rõ ràng hơn. Mọi người dễ thương quá!:LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: Ý tưởng của meyeuchip thật lạ...
Cám ơn WTT quá! Có bao nhiêu là người giúp mình nhìn vấn đề rõ ràng hơn. Mọi người dễ thương quá!:LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: Ý tưởng của meyeuchip thật lạ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Và cũng qua phi vụ "ghiền đếm tiền" này mà mình phát hiện ra thêm tính...
Ý tưởng của meyeuchip thật lạ...
Mình mới hỏi cháu thêm được một lý do "thích đếm tiền" nữa
- Sao con hay đếm tiền vậy?
- Con dồn tiền để mua đồ...
Mình đã thử cố gắng lái bé theo hướng như bạn góp ý. Tính là kết quả thế nào sẽ vào đây kể cho mọi...