Mình là mẹ của 2 bé 6 và 9 tuổi đang học tập tại Singapore. Mình rất khâm phục các bố mẹ tại VN tìm hiểu sách vở nước ngoài để giúp các con trưởng thành một cách tốt nhất. Về cách dạy các con kỹ năng sống, học tập và suy nghĩ, mình học được rất nhiều từ việc các bố mẹ trao đổi trên WTT.


Mình mở topic này muốn giới thiệu với các bố mẹ ở nhà mình các điều kiện xã hội ở Sing trợ giúp cho công việc giáo dục các bé. Mình cũng mong rằng các bố mẹ Việt đang sống ở nước khác cùng chia sẻ các cách thức, phương tiện xã hội ở các nước đó hỗ trợ cho công việc giáo dục của họ.


Điều này không có nghĩa là một sự phô trương (mình không biết nói thế nào nên cứ nói thẳng như vậy). Mong muốn của mình chỉ muốn truyền đạt lại để các phụ huynh có thêm thông tin tham khảo môi trường phương tiện của xã hội hỗ trợ cho giáo giục các nước, để từ đó định hướng và hình thành nhu cầu giáo dục ở trong nước. Mình biết rằng nhiều bố mẹ thường ra nước ngoài công tác, du lịch,... nhưng thực sự những chuyện nhỏ bé như kiểu giáo dục học tập của trẻ con thì phải thực sự thâm nhập cuộc sống của người dân địa phương mới nắm rõ được.


Hôm nay là thứ 7, mình cho các con ra ngoài, đi thư viện (Jurong regional library gần nhà mình) và trung tâm khoa học của Sing (Science Center).


Hôm nay 3 mẹ con đến thư viện để trả sách, mượn sách và đĩa games, và nghe kể truyện.


Việc mượn sách và trả sách rất đơn giản. Bạn có thể mượn sách ở bất cứ thư viện nào, và trả sách ở bất cứ địa điểm nào. Trả sách thì thả vào chỗ trả sách (book drop) bên ngoài thư viện. Máy tự động scan barcode và có camera nên rất dễ cho việc xác nhận trả sách của bạn:


Hôm nay có buổi kể chuyện cho các bé. Người kể chuyện khá hấp dẫn và có những hành động sinh động, cho các bé bắt trước theo làm cho trẻ dễ nhớ câu chuyện. Người kể chuyện cũng đặt những câu hỏi làm các bé và để chúng trả lời rất đáng yêu. Hình dưới minh họa (vì hôm nay không mang máy ảnh), nhưng đây là hình ảnh quen thuộc của buổi kể chuyện ở thư viện Sing và cùng ở địa điểm con mình đến hôm nay:


Mình cũng rất thích và thỉnh thoảng đưa con tới thư viện Woodland Library. Nhưng thư viện này xa nhà mình nên không đưa thường xuyên được.


Sách truyện ở thư viện của Sing rất nhiều, thường phụ huynh của Sing cũng ít mua sách truyện nhiều về nhà. Họ mua một ít tạo thư viện gia đình, và thường xuyên mượn sách thư viện. Mình đã từng nghe một bà mẹ Sing nói là một tuần con gái bà ấy 6 tuổi đọc 12 cuốn truyện trẻ con (định mức nhiều nhỉ) làm mình trợn tròn mắt. Thường trẻ em sống ở Sing đều có thẻ thư viện, hạn mức là 4 sách, 2 đĩa (CD/VCD/DVD). Sách gần như là mượn thoải mái, hết hạn chưa muốn trả thì lại lên mạng đăng ký gia hạn thêm. Thư viện có dịch vụ nhắc trả sách bằng sms hay e-mail.


Trung tâm khoa học thì cũng gần ngay cạnh thư viện này nên mình tiện thể cho trẻ con qua đó luôn. Hầu như hàng tuần mình đều đưa con đến đây chơi. Mình đánh giá cao là trung tâm khoa học của Sing hiện đại, có rất nhiều mô hình rất dễ hiểu cho con trẻ và không buồn tẻ. Luôn được nâng cấp và nhiều nội dung mới lạ. Mình để các bé chơi trong đó một lát, cũng là một cách học về khoa học rất tự nhiên. Ngoài cửa có sẵn một con khủng long to đùng, đặt ở đó cách đây khoảng 1 năm rồi, nhưng vẫn thấy du khách đông đúc chụp ảnh. Hôm nay ít thời gian, các con chỉ xem một show về đánh tia lửa điện, thăm hai phần mới mở về toán học, và về âm thanh, thăm lại chỗ con trai mình ưa thích là i-space. Lần sau mình post các hình ảnh mới nhất về trung tâm khoa học này.


Còn hôm nay cho các con đi xem phim khoa học kỹ thuật IMAX ở Omni Theatre rất thú vị. Rạp chiếu nó có cái vòm ôm trọn cả rạp và cái vòm đó là màn hình luôn, trông cực kỳ hoành tráng. Đợt này là 1 bộ phim về gấu và cuộc sống của chúng và bộ phim về các loài ở dưới biển. Phim Under the sea hấp dẫn hơn. Rất nhiều động vật kỳ lạ, phim IMAX mình thấy chúng to đùng bơi lội trước mặt mình cứ như là chạm được. Trẻ con nhà mình học được bao nhiêu loài cá và sinh vật kỳ lạ. Cuộc sống sinh động từ việc đẻ trứng, bắt mồi,... rất dễ hiểu và rất hay.