Các mẹ ơi, con gái em dạo này hư lắm , dữ nữa , trong khi em và ox lúc nhỏ không ai có tính nết vậy cả :Sad: .Em đoán là do con chơi với bà và cô cùa bé (em chồng em mới 19 tuổi ). Mẹ chồng va em chồng em dạy lắm điều hư cho con , mặc dù em biết rằng ông bà và em chồng rất quý con, thương con nên vì vậy em cũng quý cái tình thuơng đó , vả lại ông bà sắp tới cũng di cư sang mỹ , có thể chỉ ở lại đây 1 năm nữa thôi , nếu mình khắt khe quá cũng không hay ..phải không các mẹ ...Nhưng khi con còn nhỏ thì chưa thấy đuôc gì ..nhưng bây giờ mới có 18 tháng thôi các mẹ ạ, khi không mà đòi được gì , thì con bé khóc hét lên, khóc làm mình làm mẩy , lăn lộn, dỗ sao cũng không chịu, mẹ đưa đồ chơi thì cầm đồ chơi quẳng vào mặt mẹ luôn , mẹ ngồi gần không cho luôn, đánh mẹ, cáu mẹ , đuổi mẹ đi chỗ khác nữa :Crying: .Mấy lần trước mẹ xót con quá, khóc quá cũng không tốt thế là đành phải chiều theo ý , có khi 11g phải lấy phomai ra cho ăn :Sick: (đòi ăn phô mai),nhưng tối quan, cứng rắng thử 1 lần , kết quả là con khóc 3 tiếng , dứt khoát không nín , chỉ khi nào chiều theo ý con thì bé mới chịu , nhưng xong rồi con nhớ dai lắm , lâu nhìn qua mẹ ánh mắt hình viên đạn rồi chồm tời cáu mẹ 1 cái, hay có cái gì trong tay là quẳng ngay vào mặt mẹ luôn :mad: ....Ông nội bà nội xin vào dỗ con , ox không cho ,ox còn bảo để nó khóc khi nào nó mệt thì thôi :Sad: ,nhưng vợ chồng rốt cuộc cũng phải chịu thua các mẹ ơi, cuối cùng phải lấy bánh cho ăn , mặc dù đã 1g :Sad: . Em có 2 đứa cháu gái sinh đôi, mẹ nó đi làm giao hẳn cho mẹ chồng chăm , bây giờ 2 đứa bé ấy thành 2 con ngựa bất kham rồi , gửi trường dòng sơ cũng không nhận vì đã lớn , vợ chồng anh chị em không cách nào dạy dỗ con mình , không đánh được, cũng không la mằng được vì tất cả đầu được mẹ chồng bênh , có khi chỉ mới rầy là chút thì 2 đứa nó về mét ngay , mà còn tung thêm là bị đánh nữa, bào hại chị em bị mẹ chồng chửi . Tuy mới lớp 2 nhưng 2 đứa con của chị em ăn nói như mấy bà cụ non vậy :Sick: ...Em chỉ nghĩ đến 2 con của chị em , nhỡ sau này con em cũng vậy :Crying: chắc em chết quá các mẹ ạ ? Em không biết uốn nắn con ntn nữa ? Mà làm sao dạy khi mà lúc em đi làm gửi con ở nhà cho bà và cô thì càng lúc bé càng hư ! Mỗi khi con té hay bị đụng ở đâu, thì dạy con "đánh nó đi , nó làm con đau" , có khi 11g , cô còn mum mum bánh poka cho con ăn :Sad: , co khi giả tiếng sấm sét dọa con bé khóc rồi dỗ nữa ....Chưa kể hết lời ăn tiếng nói của bà với cô nữa ...có khi cô giỡn với cháu mà "dm mày ":RollingEy: ....Em phải làm sao các mẹ nhỉ ? Gia đình chồng thuơng cháu lằm, gì cũng chiều , rồi cũng dạy lắm điều hư , vợ chồng em dạy con , thì ông bà bảo rằng "ác quá ":Worried: .Em phải làm sao bây giờ , các mẹ giúp em với :Worried: , thầng này công việc nhiều quá, mà đầu óc không tập trung được gì vì mải nghĩ đến chuyện của con:RollingEy:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em mới đọc tiêu đề của chị cũng muốn chia sẻ chút kinh nghiệm về cách dạy con. Con trai em năm nay 4 tuổi rồi cũng...