Chào các mẹ! Sau khi dạo quanh diễn đàn xem các nội dung của diễn đàn. Mình thấy có một vấn đề về cách dạy con cái từ lúc còn bé là vấn đề mà mọi người rất quan tâm.
Mình có một bé trai được 8 tuổi. Là con trai thì rất quậy và hay nghịch ngợm. Chợt nhớ ngày xưa, bố mẹ mình dạy dỗ em mình mỗi khi anh mình quấy phá hoặc lười ăn chợt rợn cả người vì những lời la mắng và những trận đòn khi em mình học cấp 2. Dạy con bằng bạo lực là một điều mà các bậc bố mẹ của ngày xưa hay áp dụng và khi những người con đó trưởng thành, họ cho rằng đó là điều tốt để rèn luyện con người. Chính vì vậy mà có rất nhiều người áp dụng theo cách này.
Riêng bản thân mình, mình cảm thấy luôn ghê sợ những điều đó, chính vì vậy mà mình luôn tâm niệm sẽ không bao giờ làm điều đó với đứa con trai của mình.
Quan điểm của mình là bố mẹ hãy luôn là tấm gương để con cái nhìn vào đó và học tập. Nếu bố mẹ không ngăn nắp thì không thể dạy bảo đứa con mình được. Dẫu biết trong cuộc sống có những áp lực và đôi lúc mình bị áp lực đó đè nặng đến mức gây ảnh hưởng đến con của mình. Nhưng hãy luôn tỉnh táo và kiểm soát cảm xúc của mình để cho đứa con yêu dấu của mình luôn có được những điều tốt nhất.
Còn ý kiến của các bố mẹ khác như thế nào? Rất mong được chia sẽ với mọi người :Smiling: