Em thấy phần lớn các mẹ rất hay phàn nàn việc con mình quá nghịch và khó bảo. Cu con nhà em thì ngựoc lại, ngoan cực kỳ. Nhưng chính vì điều ấy khiến em lại lo, liệu con mình có biết tự bảo vệ bản thân khi đến nơi tập thể, như đi học Mầm non chẳng hạn. Em phải làm gì để cho bé tự lập hơn, vì giờ bé mới 16th thôi ạ.
Bé rất lành và ngoan, ví dụ:
- Bà bảo ngồi ngoan bà giặt đồ, mom men 1 tý nhưng bị mắng thế là ngôi yên trên ghế, cho tới khi bà xong việc.
- Rất thích leo cầu thang, nhưng chỉ trèo lên bậc thứ 3 thôi, bị mắng là xuống ngay , hoặc chỉ chơi thế chứ ko leo lên cao.
- Chơi đồ chơi tự cất đi, ko vứt lung tung và đặc biệt ko bao giờ phá hỏng đồ chơi.
Nhưng nhút nhát thể hiện ở chỗ, bạn hàng xóm cướp giật đồ chơi hay miếng ăn, cũng lặng lẽ ra bên mẹ đứng chứ ko như các bé khác lao vào đòi lại. Hoặc nhặt 1 món đồ khác chơi tháy thế.
Biết nhút nhát nên tuần nào 2 vợ chồng cũng đưa con đi siêu thị hoặc công viên, nhưng cũng nỉ non lắm, kiểu như rất sợ mọi người bế mất ấy. Khách đến nhà cũng hay ôm chân bà, chân mẹ lắm.
Còn về nhận thức thì em thấy cu nhà em 16th cũng nói được 1 ít rùi. Đứng trên tầng chỉ đúng hướng nhà hàng xóm này, biết chơi xếp hình, chỉ mắt mũi mồm,...
Nhưng cái vấn đề hiền lành quá thì em cũng rất ngại đấy ạ. Rất mong nhận được sự chia sẻ từ các mẹ có kinh nghiệm với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
giờ bé mới 16th thì chưa lo chuyện nhút nhát mẹ nó ah. nếu mẹ nó muốn bé tự lập hơn thì...
các mẹ khác thì toàn đau đầu vì con nghịch quá thôi
như bé nhà bạn mình nghĩ nên nhắc nhở...