Hôm qua, cháu mình xuống khoe sổ điểm cuối năm. Toàn là điểm 10. Nên mình có đưa cho con gái chuẩn bị vào lớp 1 xem và nói rằng "Con cố gắng học giỏi, nhiều điểm 10 như A Khánh, ba mẹ và mọi người ai cũng đều khen con ngoan hết".
Con gái vâng dạ rất ngoan. Sau đó mình có thưởng tiền cho cháu mình, mục đích để động viên và tạo điều kiện cho cháu có tiền sắm sửa các vật dụng và sách vở cho năm kế tiếp. Ài dè con gái nhìn thấy.
Đến tối đi ngủ, con gái hỏi rằng, sau này con lên lớp 1, con được điểm 10 mẹ có cho con tiền không? Mình hơi bất ngờ, nhìn bé mỉm cười dò xét xem ý con là gì. Thì bé nói tiếp "con thấy A Khánh được điểm 10, mẹ cho tiền A Khánh đó".
Lúc ấy mình hiểu là bé thấy nên để ý hỏi. Mình đã trả lời rằng "Nếu mẹ cho tiền, con sẽ làm gì", con gái bảo rằng con sẽ mua hộp viết màu hồng, mua cục gôm (tẩy) màu hồng và mua kem ăn.
Con gái trả lời hồn nhiên vậy đó. Làm mình suy nghĩ, vậy có nên thưởng tiền cho con không? Có thể cho con 1 con heo đất, mỗi điểm 10 cho con 1 đồng xu để con cho vào heo đất. Rồi hướng dẫn con cách sử dụng tiền phù hợp.
Nhưng mình cũng lo, bé sẽ nghĩ là học vì tiền. Hiện tại, bé đã biết là học giỏi để cho cha mẹ vui lòng rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Không còn nhà mình nữa, mình cũng cho con tiền khi con học...
Nói đến thưởng cho chơi điện tử thì...
- Thưởng khi con ngoan: cuối tuần sẽ tổng kết xem con...
Các con mình đã tự tiêu tiền khi các cháu biết tính cộng,...