Chào các mẹ!


Hiện nay việc bấm vài cái lỗ trên 1 vành tai, ở mũi hay ở rún để đeo cái khuyên vào cho điệu hoặc đưa mấy đứa nhỏ đi bấm lỗ tai làm dáng là chuyện bình thường. Nhưng bấm ở đâu mới chuẩn, ko bị lệch, không nhiễm trùng và ảnh hưởng tới sức khỏe thì thật khó tìm quá.


Phố Cầu Gỗ có rất nhiều hàng bấm lỗ tai, sau khi tìm hiểu mình quyết định vào cái hàng mà nổi tiếng với thương hiệu "Phúc - Lộc - Thọ. Bấm lỗ tai đầu tiên ở Hà Nội số 74 Cầu Gỗ" với những háo hức sắp được thêm vài cái lỗ tai mới ...


Nhưng câu chuyện thì chán ngắt thế này:


Chả cần nhìn khách hàng già hay trẻ, 1 em giọng còn chưa hết mùi sữa, mặt lạnh như tiền hỏi khách "em bấm lỗ tai à? - vào ghế ngồi đi"


Mình ngoan ngoãn vào ghế ngồi, việc của chủ cửa hàng hình như ko phải là xem nhu cầu khách hàng ra sao mà chỉ cố mời chào khách hàng dùng đồ bằng bạc của họ. Và cái thái độ rất vô lễ khi mình bảo chỉ bấm thường vì ở nhà đã có đôi bằng bạc rồi (cái này mình được cô bạn khuyên và bảo bạc ở đó toàn bạc rởm mà).


Bực nhất là về đến nhà, soi vào gương thì thấy khoảng cách giữa lỗ 1 và lỗ 2 trên 2 vành tai ko đều nhau, bên thì khoảng cách ngắn bên thì khoảng cách dài, lại còn bị xuyên lệch vẹo cả đi. Sau 1 hồi tự ngắm và hỏi vài người bạn mình đành tháo ra, đợi nó liền để đi bấm lại lỗ khác.


Mình ko hiểu cái hàng này nổi tiếng ở điểm gì? Hay trước đây có cô, chú, bác già nhiều kinh nghiệm và tận tình nào đó làm nên thương hiệu để rồi mấy đứa cháu ko học hành nghề nghiệp vào phá chăng?


Mình thật rất thất vọng, qua chuyện này mình thấy rằng khi các bạn quyết định đi làm đẹp thì tốt nhất ngoài biết cửa hiệu phải biết chính cái người làm cho mình là ai, tay nghề ra sao rồi hãy trao gửi nhan sắc của mình cho họ.


Y như cái kiểu hàng may nổi tiếng, bộ đầu thử nghiệm thì chính chủ cửa hàng may đẹp như mơ. Hôm sau nàng hí hửng mang cả đống vải đến may tới chục bộ cho đỡ mất thời gian, nhưng hỡi ơi khi nhận đồ thì mặt méo cả đi, ko nói được câu nào với những rúm ró của đường chỉ bởi những cô thợ phụ mới vào nghề, mình ko ưng ra mặt nhưng cả chủ và thợ cứ thi nhau khen chị mặc đẹp quá, chuẩn quá. Mình có yêu cầu sửa thì cũng nham nhở với lời cằn nhằn mình khó tính.


Đó, mẹ nào biết chỗ nào bấm lỗ tai chuẩn thì mách cho mình với nhé.


Chứ mấy cái cửa hàng nổi tiếng ở HN chỉ nổi tiếng 1 thời là thực sự thôi, còn về sau thì như 74 Cầu Gỗ đó :Sad: