Hồi trước mình cũng từng rất sợ đau nên cứ phân vân mãi chuyện nâng mũi 😅 Đọc trên mạng thấy nhiều người kể ghê quá nên mình stress luôn.

Nhưng lúc làm thật thì trong quá trình phẫu thuật gần như không có cảm giác đau vì có thuốc tê. Sau khi về thì mình thấy hơi ê và căng vùng mũi vài ngày đầu thôi, kiểu khó chịu nhẹ chứ không tới mức không chịu nổi.

Cái mình thấy quan trọng nhất là chăm sóc hậu phẫu. Mấy ngày đầu mình chườm lạnh đều, ngủ kê cao đầu và uống thuốc đúng hướng dẫn nên đỡ sưng khá nhanh. Bác sĩ mình làm cũng dặn hạn chế vận động mạnh để tránh mũi bị đau thêm.

Theo trải nghiệm cá nhân thì mình thấy tay nghề bác sĩ ảnh hưởng khá nhiều luôn. Làm nhẹ nhàng thì hồi phục cũng dễ chịu hơn hẳn.

Nếu ai đang chuẩn bị nâng mũi thì đừng quá hoảng vì chữ “phẫu thuật” nha. Quan trọng là chọn nơi uy tín và chăm sóc đúng cách sau làm thôi.