Nỗi lo về sở thích ăn chơi, hưởng thụ xa đọa của con
Mình không biết nên viết chủ đề này tại đây không, nếu sai thì mod chuyển hộ nhé. Vì đây cũng liên quan đến con cái.
Thật sự là mình bó tay hết chỗ nói. Em gái mình hồi trước tính tình bình thường nhưng lớn lên ngày càng xa đọa.
Nó rất thích nhắn tin làm quen. mà bạn biết đấy facebook, zalo là công cụ tuyệt vợi để chúng nó khởi đầu sự bậy bạ. Với người đàng hoàng thì màng dùng cho việc hợp lý, nhưng với chúng nó thì ....
Giờ mình không biết làm sao nữa. Lâu nay chỉ biết tính nó lăng nhăng thôi.
Gần đến ngày cưới mình mới đầu tư theo dõi thì thấy sự thật bàng hoàng, nó sắp cưới vẫn nhắn tin, làm quen với bất kỳ ai. Rồi lại đi nhà nghỉ nữa chứ :((
Thậm trí không ít đứa nhắn tin rất đểu, sĩ nhục, ... nhưng vẫn say lấy được.
Nó còn gùng thằng chưa biết mặt, chưa lần gặp, vô danh không xác định được thông tin ngoài những cái hình đẹp trai trên mạng (facebook spam) mà vẫn nhắn tin goi về nhanh cưới. (GĐ cũng muốn nó cưới quách đi vì đã 25 tuổi rồi, cứ quen hết thằng nọ đến thằng kia, người ta hay đồn đại, hay có trai lạ đến nhà. ko chịu nổi)
Nó cũng từng phải nạo 1 lần, bây giờ nó đang mang thai không phải chồng sắp cưới của nó.
Mà sao thằng chồng nó không tỉnh nhỉ, thấy nhiều cái bất thường của nó mà không lấy mấy sim gửi tin nhắn, facebook, zalo làm quen là biết ngay người yêu mình thôi. Vợ chồng quen nhau từ đời thực ko nói, chứ quen nhau từ môi giới, từ mạng thì phải thử khi thấy bất thường chứ.
Nói chung con em mình là bó tay. mình mất 3 tài khoản facebook, 1 zalo, 3 sim điện thoại bị nó chặn vì nhắc nhỡ, cảnh cáo, đe dọa nó. Thậm trí làm các page facebook, group, tung tin xấu về những mối quan hệ của nó cho nó biết(tất nhiên ko phải công khai cho tất cả mọi người). Nhưng nó vẫn không sợ.
Mình lấy video nhà nghỉ của nó đăng lên youtube gửi nó cũng vậy.
Bó tay!
:o
Hồi nó 2 tuổi, thầy bói từng bói về nó, yêu rồi bỏ, bỏ trầu rồi bỏ, cưới lại bỏ. nhiều lần làm gia đình tức chết.
Theo các bạn lý do nào con cái lại như vậy ? Mặc dù bố mẹ, anh chị em trong nhà đều hòa thuận, ôn hòa.
Có phải "trời sinh tính không"?
Mình nghỉ là nó bị tự kỷ mức độ nhẹ, bị hoang tưởng (dù nó vẫn là công chức nhà nước)
Mình cũng lo lắng không biết con cái mình sau này có đốc chứng như vậy không nữa! :-?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1