Tìm mua đồ tốt cho con dùng cũng khổ vì ít có, tìm được rồi thì cũng khổ về giá
Trước mình hay đi tìm đồ tốt cho con dùng, nhưng lục tung Hà nội lên may ra cũng được 1 sô hàng, nhưng khi vao đây, mua được hàng rồi thì giá cũng lên mây. Cũng nho kiên trì, mình tìm được 1 cửa hàng bán đồ cho bé từ sơ sinh đến 6 tuồi, được cái cửa hàng này cái gì cũng có, giá cả rất phải chăng, nhưng quan trọng là người bán hàng rất vui vẻ, hiểu biết, cũng thấy thoải mái hơn nhưng chỗ khác.
Khổ, đẻ được 1 đứa đã khổ, chả nhẽ cho con mặc đồ thế này thế nọ...., chắc lo được cho con rồi, mình cũng rụng răng mất thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình thấy đồ ở đấy cũng dễ thương, giá cả phải chăng, chất liệu cotton.
Chúc...