Ngày có 24 tiếng, dù bận cỡ nào mẹ NHẤT ĐỊNH dành ra 12 phút quan trọng này để con phát triển, học giỏi
Mình có người anh họ làm thầu xây dựng, nhà rất giàu. Vợ anh cũng tối ngày bận bịu với shop quần áo giữa trung tâm thành phố. Thằng con của anh chị 3 tuổi rồi, nhìn bụ bẫm, đáng yêu lắm nhưng rất ít nói và suốt ngày lầm lì chơi một mình. Những ngày cuối tuần sum họp bạn bè, dòng họ, ai cũng ôm nó cưng nựng các kiểu nhưng nó tuyệt nhiên không nói, không vẫy tay chào như những đứa trẻ cùng trang lứa.
Mình mới hỏi nhỏ anh:
-Bộ anh đi làm chị ở nhà không chơi, không nói chuyện với con à? Thằng bé lớn tồng ngồng mà không nói năng, không phản ứng gì cả, coi chừng bị tự kỉ á.
Anh họ nghe mình nói có lý mới gật gù:
-Ừ, anh đang tính bảo chị đưa con đi khám xem sao, chứ cũng lo quá.
-Khám thì khám nhưng cái quan trọng là ở hai vợ chồng anh đó. Đừng có ham kiếm tiền quá mà bỏ con bơ vơ, ít nói chuyện với con, thiếu thốn tình cảm cho nên nó mới thế đấy.
Anh họ ngại ngùng, đỏ mặt xấu hổ trước câu nói của mình. Mình nhìn lại thằng nhỏ mà lắc đầu ái ngại. Hy vọng hai người họ sẽ thay đổi ít nhiều chứ tình hình này thì hại con mất.
Các mẹ ạ, quan tâm đến đời sống tinh thần của trẻ là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp con phát triển bình thường, sáng dạ, biết quan tâm đến người khác. Cha mẹ càng dành nhiều thời gian cho con bao nhiêu thì càng lợi cho con bấy nhiêu. Tuy nhiên, với những cha mẹ bận rộn, công việc ngập đầu ngập cổ như vợ chồng anh họ của em thì bằng mọi giá phải dành riêng cho con 12 phút quan trọng mỗi ngày sau đây, tuy nó ít ỏi nhưng cũng phần nào khiến con cảm thấy được quan tâm, được chăm sóc đầy đủ, sẽ không bị thiệt thòi, chậm phát triển nữa:
(Ảnh minh họa)
-3 phút đầu tiên sau khi con thức dậy:
Cho dù bé có dậy muộn màng cỡ nào, có lỡ tè bẩn ra ga giường hay mè nheo đòi bế... Bố mẹ đừng bỏ con một mình, cũng hãy thật bình tĩnh, đừng bao giờ giục giã, quát tháo, mắng chửi con. Hãy dành 3 phút đến bên giường, dành cho con những cái âu yếm, nhẹ nhàng. Điều này tưởng chừng bình thường, vô vị nhưng thật ra lại là cách khiến con cảm thấy ấm áp, được quan tâm vô cùng. Nó sẽ gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và con cái vô cùng hữu hiệu. Nếu có thể, mẹ đừng làm mọi việc giúp con, hãy động viên để con tự ngồi dậy và gấp chăn màn của mình.
-3 phút khi con đi học về:
Thay vì cắm cúi làm việc và chỉ mở miệng nói “ừ” trước câu chào của con khi đi nhà trẻ về, mẹ hãy dành 3 phút nhìn con thật trìu mến, hỏi những câu hỏi mở và hướng dẫn con cách sử dụng ngôn từ chỉ cảm xúc để con có thể diễn đạt trạng thái suy nghĩ của mình. Chẳng hạn: giơ tay “hello” con, “hôm nay con đi học có vui không?”, “con được chơi trò gì?”, “cô giáo cho con ăn nhẹ món gì, có ngon không?”, “lá cây màu gì, bầu trời màu gì, con gà gáy ra sao?”... Chắc chắn bé sẽ rất thích thú, thông minh lên từng ngày. Khi bé lớn hơn chút, đi học lớp 1, lớp 2, mẹ cũng đừng suốt ngày hỏi: “Con học được mấy điểm?” mà hãy hỏi: “Con có hiểu bài không, giải lao chơi trò gì? Con còn ngồi cùng bàn với bạn A,B,C gì đó không?”...
Mẹ hãy hỏi những câu hỏi mở về điều con được học ở trường để bé phát triển tư duy (Ảnh minh họa)
-3 phút quan sát con ăn uống:
Ngoài ngủ nghỉ, học hành, chuyện ăn uống cũng được đặt lên hàng đầu. Đừng nghĩ cứ nấu mấy món ngon, bổ dưỡng cho con là xong nhiệm vụ. Con ăn như thế nào, có hứng thú không, có hấp thu tốt không... mới là chuyện mẹ cần lưu tâm. Thay vì cứ cố đút, cố ép cho nhanh, mẹ hãy dành ra 3 phút ít ỏi để quan sát con, hỏi con về món bé đang ăn có ngon không, bữa sau con muốn ăn gì để mẹ nấu? Đó đó, đơn giản như vậy thôi nhưng lại có tác dụng không ngờ.
(Ảnh minh họa)
-3 phút quan trọng trước khi đi ngủ:
Cha mẹ đã quá mệt nhọc với công việc rồi, cuối ngày là khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá nhất, tuy nhiên cũng đừng vội đi ngủ nếu chưa dành ra 3 phút quan trọng cuối cùng cho con. Hãy cùng con đọc một cuốn sách, kể một câu chuyện, hát một bài hát, tập cho con viết nhật ký, hay xoa lưng, đánh răng cùng con... để tạo thói quen tốt, nuôi dưỡng ước mơ và gắn kết tình thân. Con sẽ mỉm cười ngủ ngon và tràn đầy năng lượng vào sáng hôm sau.
Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần tập thói quen quan tâm đến con nhiều hơn. Mình thấy có nhiều cặp vợ chồng không bận bịu gì mấy nhưng mỗi lúc rảnh rỗi là lại bật tivi cho con xem, đưa điện thoại cho con xài, đổ đống đồ chơi ra đó... rồi phần con con chơi, phần mẹ mẹ lướt web, làm việc riêng của mình. Như vậy thì làm sao mà con thông minh, lanh lợi, gắn bó với bố mẹ được! Bỏ ngay nha các bố các mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1