Bọn mình ở riêng, gần nhà ông bà nội. Cu nhà mình năm nay đã 2 tuổi rồi, đi học mẫu giáo được vài tháng nhưng mình xót con quá. Bố mẹ đi làm đến 6h tối mới về, bà nội đón cu cậu nhưng bà bận quá, chẳng tắm rửa, chăm sóc cháu được (bà có 4 đứa cháu 2-3 tuổi) :RollingEy: Thương con quá, mình định gửi một bà trong xóm bế giúp để chăm sóc con, nhưng ông nội ko đồng ý. Ông muốn gửi cháu đi nhà trẻ để nó "biết cách cư xử" !!?? Chị em góp ý giúp mình với!!!:Worried:
Nghe mẹ Vuonghonganh kể chuyện thấy cũng giống mình thời gian đầu. Nhưng được cái Hiếu nhà mình thì quen trường lớp nhanh hơn. Con chỉ mất ngày đầu tiên...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Trong một lần dẫn bé đi chơi thì bị 1 bé khác đánh mà...