Nhóc con nhà mình đã 19 tháng tuổi. Nhiều lúc bố nó bảo cho con đi trẻ. Nhưng mình lại thương nó còn nhỏ, không nỡ cho đi. Nhà mình vẫn có một người giúp việc nhưng quả thật vẫn không dám cho con ở nhà một mình với osin mà vẫn phải nhờ bà ngoại cùng trông giúp. Thế nên cứ nghĩ đến cho con đi trẻ là lại lo lắng, không biết nó có được chăm sóc tốt không. Mà để con ở nhà thì vừa phải phiền bà vừa phải chi một khoản không nhỏ cho người giúp việc (cả lương, cả ăn uống sinh hoạt mất khoảng tám chín trăm nghìn/tháng). Theo các bạn thì tầm tuổi như con mình đã nên cho đi trẻ chưa, bao giờ đi là tốt nhất cho con và cho mình nữa?