Chào các mẹ! Bây giờ e đang rất stress, mà nguyên nhân cũng chỉ vì chuyện ăn ngủ của con. Bé nhà e gần 7 tháng rồi, mà giờ ban ngày bà nội cho ngủ được ít quá, tầm 2h là nhiều, có khi sáng dậy từ 7h đến 11h mới ngủ, rồi chiều từ 2h đến 5h30-6h mẹ về cho ty rồi ngủ. Bé nhà e thì ham chơi, buồn ngủ nhưng ko được cho ngủ là thôi luôn. Bà thì cứ phải để bao giờ cháu ngáp ngắn ngáp dài rồi mới cho ngủ, vì lúc đó bà bảo cháu mới buồn ngủ. Hồi e chưa đi làm thì ở nhà với mẹ ngủ 4h ban ngày. E bảo bà thì bà nói nó chưa buồn ngủ hoặc chồng e có bảo thì bà lại nói "mày về mà cho nó ngủ". hichic. E kể lể dài dòng như vậy là vì e thấy căng thẳng quá. Đã hơn 2th rồi con ko lên cân, nhìn vẫn thế, chỉ được cái nhanh nhẹn,cứng cáp hơn thôi.


E thì xót con, mà bảo bà thì bà ko được hợp tác lắm. Chỉ vì chuyện ăn ngủ của con mà e buồn bã, lúc nào cũng thấy bực bội trong người.huhu. Mà con e lại thiếu canxi nữa chứ.


E đang lên thời gian biểu cho con, ăn, ngủ đúng giờ cho khoa học. Mong các mẹ có cao kiến, thời gian biểu của con các mẹ như thế nào bảo e với nhé!


Cảm ơn các mẹ nghìn lần!